Cặp lá yêu thương: Chờ ba về

Duy Linh, Phạm Bằng-Thứ sáu, ngày 03/11/2023 20:38 GMT+7

VTV.vn - Như mọi ngày, cứ đúng giờ, cô bé nhỏ Thảo Vy lại tự đi bộ đến trường để đi học. Với Vy, quãng thời gian đến trường luôn là lúc em vui nhất.

Mẹ mất khi em còn nhỏ, ba lại không có điều kiện ở gần, bạn bè và thầy cô là nơi e chia sẻ tâm sự những câu chuyện của bản thân.

Nhìn các bạn có ba có mẹ bên cạnh, đôi lúc, Vy cũng cảm thấy chạnh lòng. Giờ Vy đang ở với gia đình của chú và ông nội.

Cặp lá yêu thương: Chờ ba về - Ảnh 1.

Thảo Vy và ông nội.

Tình cảm của những người thân cũng giúp Vy vơi đi phần nào nỗi nhớ ba mẹ, em cũng phụ giúp những công việc hàng ngày trong nhà sau giờ lên lớp.

Những tờ giấy khen được Vy treo đầy góc học tập của mình, đó sẽ là món quà Vy dành tặng cho ba của mình khi trở về.

Cặp lá yêu thương: Chờ ba về - Ảnh 2.

Thảo Vy trên lớp học.

Càng trong những hoàn cảnh khó khăn thì có lẽ nghị lực của con người ta lại càng phi thường. Con đường học tập của Vy còn rất dài và hy vọng với sự đồng hành của các lá lành và cộng đồng, Vy sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai để làm món quà ý nghĩa tặng cho người ba đang đi làm ăn xa của mình….

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước