Cặp lá yêu thương: Mái nhà vắng cha

Trần Hướng, Trung Duy-Thứ bảy, ngày 06/11/2021 20:30 GMT+7

VTV.vn - Những lời mẹ dạy, việc làm cao cả của bố chính là những bài học đồng hành cùng quyết tâm của hai chị em, cố gắng vươn lên để vượt qua số phận.

Gia đình hai chị em Tẩn Thị Thu Hương và Tẩn Thị Bích Ngọc ở Xã Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội. Bố mất vì tai nạn lao động, một mình mẹ và bà tần tảo sớm hôm đi làm chăm sóc cả nhà.

Mặc dù đã đi xa nhưng với các em, bố vẫn luôn bên cạnh, bởi trước khi ra đi bố đã làm một việc cao đẹp, hiến tặng một phần cơ thể của mình cho người khác.

Cặp lá yêu thương: Mái nhà vắng cha - Ảnh 1.

Mẹ Hoài và cô em Thu Hương.

Hiếm lắm mới có ngày mẹ Hoài về nhà trước 21h. Là lao động chính trong nhà, hàng ngày, chị Hoài đi làm từ 5h sáng đến tối muộn để lo kinh tế cho cả gia đình.

Tranh thủ lúc mẹ ở nhà, Thu Hương thích cùng mẹ làm bài tập thủ công, còn Ngọc Bích lại thích được ngồi tâm sự với mẹ, bởi khoảng thời gian này thật hiếm hoi.

Cặp lá yêu thương: Mái nhà vắng cha - Ảnh 2.

Ngọc Bích tự học tiếng Hàn với ước mơ du học Hàn Quốc.

Luôn cố gắng học tập thật giỏi, để thực hiện ước mơ đi du học, Ngọc Bích còn có một trăn trở khác là được gặp lại những người mà đã được bố của em hiến tặng một phần cơ thể trước khi bố đi xa.

Tự học tiếng Hàn Quốc mỗi ngày, Ngọc Bích đã đặt ra những mục tiêu cho mình với mục đích chinh phục ước mơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước