Cậu bé mắc ung thư mồ côi mẹ và hành trình điều trị đầy mạnh mẽ

Nguyễn Nga, Phạm Hùng-Chủ nhật, ngày 26/09/2021 19:43 GMT+7

VTV.vn - Mất mẹ từ khi mới được 9 ngày tuổi, đến lúc tròn 4 tháng, Minh Khang được chẩn đoán mắc U lympho tế bào B lớn.Đến nay, chàng trai 14 tháng tuổi đã trải qua 8 đợt hóa trị.

Mỗi em bé được sinh ra đều là những món quà của cuộc sống. Thế nhưng, thật không may khi có những em bé lại phải chịu những nỗi đau quá lớn từ khi mới lọt lòng, đó là nỗi đau mất đi người thân vì căn bệnh ung thư. Và thật buồn hơn khi căn bệnh hiểm nghèo ấy lại trở thành nỗi đau liên thế hệ.

Cậu bé mắc ung thư mồ côi mẹ và hành trình điều trị đầy mạnh mẽ - Ảnh 1.

Trong căn phòng trọ chỉ kê vừa 1 chiếc giường, ông bố trẻ 27 tuổi khe khẽ hát ru con. Mới 14 tháng tuổi, nhưng có lẽ em chỉ được gặp mẹ trong giấc mơ.

Đang mang thai 25 tuần tuổi, khi lên Bệnh viện Phụ sản TW khám, các bác sĩ kết luận mẹ em bị ung thư. Quyết định sẽ giữ em bé, không bỏ nhưng diễn biến bệnh tình của mẹ ngày một nặng, các y bác sĩ quyết định mổ cấp cứu lấy thai. 9 ngày sau sinh, mẹ của Minh Khang từ giã cõi đời.

Cậu bé mắc ung thư mồ côi mẹ và hành trình điều trị đầy mạnh mẽ - Ảnh 2.

Khi nỗi mất mát còn chưa kịp nguôi ngoai thì giông tố lại tiếp tục cuộn về. 4 tháng tuổi, Minh Khang được chẩn đoán mắc U lympho tế bào B lớn - căn bệnh giống mẹ của em.

Vậy là từ 4 tháng tuổi, Minh Khang đã trở thành 1 thành viên của Ngôi nhà A14 - Trung tâm Ung thư - Huyết học, bệnh viện Nhi Trung ương. Những ngày ở viện, cô ruột của Minh Khang trở thành mẹ, cùng anh trai mình chăm cháu.

Cậu bé mắc ung thư mồ côi mẹ và hành trình điều trị đầy mạnh mẽ - Ảnh 3.

Trong quá trình điều trị, Minh Khang phải chịu đựng rất nhiều đợt nhiễm trùng nặng, phải nằm phòng cấp cứu nhưng với sự chăm sóc rất nhiệt tình của đội ngũ y tế và gia đình quyết tâm, đến nay, chàng trai bé nhỏ 14 tháng tuổi đã trải qua 8 đợt hóa trị đầy mạnh mẽ như 1 phép màu.

Với bộ họa phẩm của cuộc thi "Vì 1 Việt Nam tất thắng", Minh Khang được thấy mẹ trong bức vẽ của bố. Và ở nơi xa, có lẽ đây sẽ là những lời mà mẹ muốn nhắn gửi đến con trai của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước