Chợ hoa Xuân Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) tấp nập những ngày giáp Tết

Thùy Linh, Thanh Hoàng, Khiếu Minh-Thứ hai, ngày 16/01/2023 06:09 GMT+7

VTV.vn - Dù thời tiết đã lạnh hơn hẳn so với hôm trước nhưng dòng người đi chợ hoa đã tấp nập từ sáng sớm và ai cũng cảm thấy không khí rất ấm áp ở chợ hoa Xuân.

Còn tại Thủ đô Hà nội, nhiều con đường phủ đầy sắc màu rực rỡ của hoa đào, hoa mai, quất cảnh. Đi sắm cây cảnh, người dân Thủ đô không thể bỏ qua đường bán cây cảnh nổi tiếng Hoàng Hoa Thám.

Nhìn chung càng sát Tết, sức mua càng tăng, giá cả các loại cây, hoa năm nay không tăng nhiều so với năm 2022.

Về màu sắc, chợ hoa Tết vô cùng phong phú, ngập tràn sắc đỏ của hoa đào, màu vàng của quất và rất nhiều loại hoa có sắc màu tươi tắn.

Chợ hoa Xuân Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) tấp nập những ngày giáp Tết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TTXVN

Chợ hoa Hoàng Hoa Thám bắt đầu từ đường Văn Cao cho đến tận chợ Bưởi. Suốt hơn 2 km này là một con đường hoa khổng lồ.

Đến chợ Tết những ngày này, chúng ta lại cảm nhận được hương vị Tết xưa, như bài thơ Chợ Tết của nhà thơ Đoàn Văn Cừ

Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,

Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.

Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,

Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.

Bài thơ được viết từ năm 1939 nhưng đến chợ Tết những ngày này, chúng ta cảm nhận rõ nét đẹp Tết xưa - Tết nay vẫn không ngừng trong dòng chảy dân tộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước