Hà Nội: Nhà mỏng, nhà méo - "điệp khúc" chưa bao giờ cũ

Thu Hiền (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn)-Thứ ba, ngày 31/03/2015 09:01 GMT+7

VTV.vn - Ở Hà Nội, cứ mỗi khi có một con đường mới mở sẽ kéo theo rất nhiều kỷ lục, trong đó không thể không kể đến “kỷ lục” đường có nhiều nhà méo mó, kỳ dị nhất.

Con đường Trần Phú kéo dài, có chiều dài 450m, với tổng mức đầu tư 225 tỷ. Như vậy, mỗi mét đường cần đến nửa tỷ đồng. Đề án quy hoạch con đường này đã có từ cách đây 20 năm. Các cơ quan chức năng có thể bình tĩnh tính toán, thi công sao cho hợp lý, nhưng cuối cùng, đường vẫn còn những điều bất hợp lý: những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn tồn tại bao lâu nay.

Nhà mỏng, nhà méo - câu chuyện đã được nói gần chục năm mà vẫn chưa cũ. Tuy nhiên, dù nói nhiều nhưng tình trạng này vẫn không thay đổi.

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với TS. Đinh Hồng Hải, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước