Ký ức Trung thu xưa

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/09/2023 09:45 GMT+7

VTV.vn - Hãy cùng trở lại đêm Trung thu tại miền Bắc, năm 1969.

Đối với trẻ con, Tết Trung thu là một sự kiện đặc biệt.

Vì không có đủ đồ chơi cho tất cả, trẻ con chia thành các nhóm và mỗi nhóm được nhận 1 thứ đồ chơi. Vì là thời chiến nên những cây đèn thường không được thắp sáng do sợ máy bay Mỹ phát hiện và ném bom. Nhưng quà thì đứa nào cũng có.

Ông Phạm Trần Anh - Cán bộ Trung tâm Kỹ thuật ô tô, Bộ Giao thông Vận tải - chia sẻ: "Đông lắm, chúng tôi được ngồi xếp hàng ở đình để nhận quà. Quà rất có giá trị với chúng tôi khi đó, 1 quả chuối, 2 múi bưởi, 1 khúc bánh nướng bánh dẻo. Nó rất là đáng giá".

Có một số Tết Trung thu, trẻ con được xem những tiết mục văn nghệ do các đoàn nghệ thuật trình diễn. Hồi đó, những dịp như thế này là hiếm lắm.

Sau đó, phần phá cỗ Trung thu có lẽ là phần vui nhất. Có nhiều chiếc đèn ông sao do các em tự làm từ giấy poluya, giấy báo, giấy gói đồ, tóm lại là những thứ mà người lớn bỏ đi. Gần như đứa nào cũng có giấc mơ về một ngày mai hết bom đạn, sẽ có một Trung thu trọn vẹn. Khi đó, những chiếc đèn ông sao sẽ không còn bị bịt bằng giấy than. Chúng sẽ sáng lấp lánh…..


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước