Mỏi mòn chờ… nước sạch

Mạnh Cường, Phùng Sơn-Thứ hai, ngày 29/08/2022 11:45 GMT+7

VTV.vn - Ở huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa, Hà Nội, đa số người dân sử dụng nguồn nước giếng khoan vốn bị ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt.

Nước giếng khoan chưa qua lọc của gia đình chị Trần Thị Ngoan ở thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức màu vàng và nhiều cặn, ngửi qua thấy mùi rất tanh.

Hai tháng một lần, gia đình chị phải thay quả lọc. Nước cũng đã chuyển sang màu đen.

Chị Ngoan chia sẻ: "Nước ở đây vừa ô nhiễm, vừa khó khoan. Chúng tôi mong chờ nước sạch lâu lắm rồi".

Còn với ông Trần Văn Kinh (thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), 1 tháng một lần ông lại phải thay hệ thống lọc vì nước giếng khoan bị bám cặn màu vàng.

Không chỉ thị trấn Đại Nghĩa, hiện 20 xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức cũng rơi vào tình trạng trắng nước sạch, chiếm gần 90% tổng số hộ dân trên toàn huyện. Hiện chỉ có xã Hương Sơn được xây dựng trạm cấp nước sạch tập trung công suất nhỏ.

Những năm qua, TP Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo để kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa, đầu tư cho các nhà máy nước sạch tại Mỹ Đức, Ứng Hòa nhưng kế hoạch vẫn dang dở. Ngay cả những dự án cấp nước sạch đã xây dựng được hơn 80% trên địa bàn Mỹ Đức nhưng cũng phải tạm dừng từ năm 2017.

Theo Sở Xây Dựng Hà Nội, hiện còn khoảng 15% dân số ở các khu vực nông thôn của TP chưa được cấp nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Cần những cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư thì nước sạch mới đến được với người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước