Người phụ nữ hơn 20 năm chọn "nghề làm mẹ" tại Nhà trẻ em Núi Ba Vì

Nguyễn Nga, Trung Duy-Thứ sáu, ngày 10/05/2024 21:05 GMT+7

VTV.vn - Bà Kiều Thị Oanh, được gọi thân thương là "Mẹ Oanh", đã tình nguyện trở thành mẹ của những đứa trẻ không do mình sinh ra tại Nhà trẻ em Núi Ba Vì.

Hơn 20 năm trước, một người phụ nữ đã tình nguyện trở thành mẹ của những đứa trẻ không do mình sinh ra tại Nhà trẻ em Núi Ba Vì.

Bà Kiều Thị Oanh, được gọi thân thương là "Mẹ Oanh", kể lại hành trình của mình: "Tôi nghe nói ở xã này toàn những con có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mạnh dạn nói với gia đình rằng tôi muốn đi phỏng vấn. Sau đó, tôi được chọn để trở thành mẹ của những đứa trẻ ở đây".

Niềm vui nhận được công việc mới không kéo dài lâu, những thách thức đã đến với Mẹ Oanh: "Ở nhà tôi chỉ nuôi có 2 con thôi. Nhưng ở đây, tôi phải chăm sóc đến 22 đứa con".

Nhà trẻ em Núi Ba Vì hiện có 15 đứa trẻ, là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong xã Vân Hòa, được Mẹ Oanh chăm sóc. "Sau khi tất cả các con đều gọi mẹ hết, thì con sang khóc, con bảo mẹ cho con gọi mẹ là mẹ. Lúc đầu con không muốn gọi mẹ là mẹ, vì con không có mẹ", chia sẻ một trong những em nhỏ.

"Mẹ như người mẹ thứ 2 của em", đó là cảm nghĩ của em Nguyễn Thị Ngọc, một trong những đứa trẻ được Mẹ Oanh chăm sóc.

20 năm dành trọn vẹn trái tim cho hơn 60 đứa trẻ hàng ngày, gọi hai tiếng: "Mẹ Oanh", là hành trình của Mẹ Oanh - một trong những người phụ nữ cao quý nhất, nhưng không được kể đến trong sách giáo khoa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước