Người thầy 30 năm gieo chữ cho trẻ em vạn đò

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 10/11/2023 19:56 GMT+7

VTV.vn - Mong muốn không em nhỏ nào là không được tiếp cận tri thức, đó là lí do thầy Hòa vẫn bền bỉ suốt hơn 30 năm qua.

Việc tử tế ngày 10/11 đến với 1 làng chài tại xứ Huế mộng mơ. Tại đây, có 1 người thầy đặc biệt, dù không qua trường lớp đào tạo gì nhưng 30 năm qua đều được người dân gọi thân thương bằng tiếng "thầy". Sống tại vùng đầm phá, nơi người dân quanh năm gắn với con nước và những chuyến đò, từ những năm 1990, con chữ còn chưa được người dân quan tâm.

Với suy nghĩ "mình biết chữ thì mình dạy cho người chưa biết chữ mà thôi". Thầy giáo Trần Văn Hòa đã gieo chữ cho cả người lớn và những em nhỏ.

Người thầy 30 năm gieo chữ cho trẻ em vạn đò - Ảnh 1.

Kể từ năm 1999, thầy Hòa đã hiến 1 phần đất nhà mình để xây dựng lớp học cho trẻ em nghèo làng chài. Những ngày đầu, lớp học dành cho những em không có điều kiện tới trường được học chữ.

Giờ đây, khi cuộc sống tốt lên, lớp học trở thành nơi thầy Hòa dạy phụ đạo cho học sinh kiến thức ngoài giờ tới trường. Lớp học tại nhà của thầy Hòa có các em học sinh đủ lứa tuổi, học kiến thức từ lớp 1 đến lớp 5. Đặc biệt có những em không đủ điều kiện tới trường.

Mong muốn không em nhỏ nào là không được tiếp cận tri thức, đó là lí do thầy Hòa vẫn bền bỉ suốt hơn 30 năm qua. Dù cho sức khỏe đã không còn dẻo dai như trước.

Từng nét phấn được viết nắn nót, những bài học đầu tiên của người thầy tóc bạc chất chứa đầy tình yêu thương gửi gắm ước mong con đò tri thức sẽ đưa các em cập bến bờ hạnh phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước