Những "chiến sĩ " áo trắng trên tuyến đầu chống dịch

Hạnh Vân-Chủ nhật, ngày 18/07/2021 13:45 GMT+7

VTV.vn - Các cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch bất chấp hiểm nguy, chạy đua với thời gian để kịp thời phát hiện, điều trị cho những người mắc COVID-19.

Bữa tối của anh Võ Trường Giáp, trưởng trạm y tế phường 6, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh bắt đầu thường rất muộn thậm chí, có khi không diễn ra. Bởi gần như mỗi ngày, công việc lấy mẫu xét nghiệm rồi đi truy vết đã lấy đi toàn bộ quỹ thời gian của anh.

Chạy đua với thời gian đó là công việc hàng ngày của đội ngũ y tế tại TP Hồ Chí Minh vì chỉ có như vậy mới không để dịch bệnh lây lan. Tại phường 6, ổ dịch lớn nhất là chợ An Nhơn Tây, nếu không tận dụng thời gian giãn cách để tìm ra F0, dịch bệnh sẽ rất khó kiểm soát trong thời gian tới. Nhưng đôi khi, cuộc chiến ấy không cân sức vì sức người cũng có lúc có hạn. Khi ấy, những Đoàn viên thanh niên lại thành tuyến đầu chống dịch. Dù mỗi ngày, phải mặc những bộ quần áo bảo hộ không hề dễ chịu.

Những chiến sĩ  áo trắng trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Mỗi một buổi tối, chỉ tiêu đặt ra cho phường 6, quận Gò Vấp là 1.300 mẫu phải lấy được để kịp cho kết quả xét nghiệm trong đêm. Hình thức lấy mẫu cuốn chiếu sẽ giúp chặn đứng đường lây nhiễm của dịch, cũng giúp cho anh em tuyến đầu đỡ mất sức trong truy vết.

Càng về khuya, anh em càng thấm mệt. Không khí cũng vì thế có phần trầm lắng hơn trước. Không ai bảo ai nhưng mỗi một vị trí đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Để đến mai, họ lại bắt tay vào một nhiệm vụ khác có khi vất vả hơn, mất nhiều thời gian hơn. Bởi họ biết, công sức ngày hôm nay sẽ là thành quả góp vào cho công tác chống dịch trên toàn TP, cũng đang được hàng chục ngàn con người khác âm thầm cống hiến mỗi ngày.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước