Ước mơ được mẹ đưa đến trường của cậu bé 11 tuổi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/08/2022 21:05 GMT+7

VTV.vn - Đó là ước mơ của em Trần Tránh - chiếc lá chưa lành của Cặp lá yêu thương tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tránh đang sống cùng bà ngoại và mẹ nhưng cả bà và mẹ đều gặp vấn đề về sức khoẻ và trí tuệ, nên trong nhà chẳng có ai có thể lao động được gì. Điều này đã rèn cho Tránh tinh thần tự lập từ nhỏ, biết nấu cơm và biết giúp bà và mẹ nhiều việc trong nhà.

Những lúc nghỉ học và những ngày nghỉ hè, Tránh lại làm công việc quen thuộc là cuốc cỏ sau vườn giúp bà. Đây cũng là thời gian hiếm hoi 2 mẹ con Tránh được gần nhau.

Ước mơ được mẹ đưa đến trường của cậu bé 11 tuổi - Ảnh 1.

Hai mẹ con em Tránh

11 tuổi, Tránh còn biết phụ giúp bà nấu cơm. Bữa cơm thường nhật vốn chẳng có gì thịnh soạn.

Nhà Tránh thuộc hộ nghèo. Vốn trong nhà chẳng có đồ đạc hay tài sản gì đáng giá. Bà và mẹ đều gặp vấn đề về sức khoẻ và trí tuệ, nên chẳng lao động được gì. Bữa nào lo bữa ấy. Phải chăng sự khó khăn thiếu thốn ấy đã ấp ủ trong cậu bé một ước mơ.

Em Trần Tránh chia sẻ: "Lớn lên cháu muốn làm nghề đầu bếp để nấu được nhiều món ăn cho mọi người và cho bà, cho mẹ. Có cơm ăn là ngon rồi, được đi học là vui rồi, cháu chỉ muốn học giỏi, sau này lớn lên có thể nuôi bà với mẹ".

Từ góc học tập nhỏ, ước mơ cứ lớn dần lên trong cậu bé. Tránh thích được đi học và thích học môn Toán. Học tập lúc này là con đường duy nhất có thể hiện thực hoá những ước mơ của em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước