Ước mơ từ những cánh sen hồng

Mạnh Cường, Gia Long-Thứ năm, ngày 24/03/2022 20:20 GMT+7

VTV.vn - Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ lại mới mất vì COVID-19, khó khăn lại càng chồng chất. Công việc khả dĩ nhất giúp Nhi kiếm tiền nuôi em và đóng tiền học phí cho 2 chị em là làm sen.

Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Nhắc đến Đồng Tháp, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của những bông sen, rực rỡ trong cái nắng của mảnh đất này. Nhưng sen cũng chính là loài hoa gắn liền với cuộc sống của 2 chị em Tuyết Nhi và Trương Nguyễn Huy tại đây.

Không có hơi ấm của cha từ nhỏ, mẹ lại mới mất vì COVID-19, khó khăn lại chồng chất những khó khăn. Giờ đây 2 chị em chính là điểm tựa của nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc đời.

Ước mơ từ những cánh sen hồng - Ảnh 1.

Những bông sen cuối mùa luôn mang đến nhiều cảm hứng cho Trương Nguyễn Huy, cậu bé thiếu đi hơi ấm của cha từ nhỏ, mẹ lại mới mất vì COVID-19. Ngoài giờ học, Huy lui tới đầm sen để thỏa mãn niềm đam mê vẽ và để nhớ về mẹ.

Ngôi nhà được mẹ dành dụm cả đời để xây, mong là nơi che mưa, che nắng che cho mấy mẹ con nhưng mẹ đã sớm ra đi. Bước qua nỗi đau, phía trước là tương lai của 2 chị em Huy. Mặc dù có thiếu thốn, khó khăn nhưng có chị, có em là cuộc sống sẽ dần êm ả.

Ước mơ từ những cánh sen hồng - Ảnh 2.

Tranh thủ giờ nghỉ, Huy lại giúp chị làm sen. Đây là công việc khả dĩ nhất giúp Nhi kiếm tiền nuôi em và đóng tiền học phí cho cả 2 chị em.

Để san sẻ bớt gánh nặng cuộc sống, nhà tài trợ đã tặng cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho hai chị em.

Số tiền lớn này sẽ giúp bước chân đến trường của Huy tự tin hơn, bởi con đường phía trước của 2 chị em giờ đã được nâng đỡ bởi sự yêu thương từ cộng đồng. Nhi có thể học nốt cao đẳng và mở một tiệm thuốc tại nhà, còn Huy sẽ dần hiện thực ước mơ trở thành bác sĩ của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước