AFF Cup 2018: "Giá như"! Mày đâu rồi?

L.SCập nhật 23:33 ngày 15/12/2018

ĐT Việt Nam đã khép lại 1 năm 2018 đáng nhớ với chức vô địch giải đấu khu vực AFF Cup.

VTV.vn - Một cụm từ "thịnh hành" với bóng đá Việt Nam bao nhiêu năm qua, tuyệt nhiên "mất tích" tại Mỹ Đình ngày 15/12/2018, tại AFF Cup 2018…

Cú đá gọn gẽ của Anh Đức khép lại AFF Cup 2018 một cách ngọt ngào với chiến thắng thuộc về ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia trong trận chung kết lượt về tại "chảo lửa" Mỹ Đình. Điều đó có nghĩa bóng đá Việt Nam lần thứ hai lên đỉnh khu vực sau cả 10 năm chờ đợi. Như một cách rất "truyền thống", từ nhà ra ngõ, từ nông thôn cho tới thành thị... không ngoa, khi nói rằng có hàng triệu người, ngay bây giờ, hoặc khoảng ít giờ đồng hồ nữa, sẽ đổ ra đường ăn mừng với tất cả niềm hân hoan.

Giữa bầu không khí tươi vui của cả dân tộc lúc này, một cụm từ, vốn phổ biến với bóng đá Việt Nam, đã "mất tích".

AFF Cup 2018: Giá như! Mày đâu rồi? - Ảnh 1.

Chức vô địch AFF Cup 2018 là thành quả của cả một năm thi đấu của những con người tài năng được HLV Park Hang-seo tin tưởng sử dụng.

"Giá như" – chắc hẳn ai từng ít nhiều dành tình yêu cho đội tuyển, cũng từng đôi lần đặt nó trên vành môi. Cay nghiệt ở chỗ, nó lại không phải là ca khúc thịnh hành của một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng Việt Nam. Đó là cái "giá như" tại Tiger Cup 1998, cái "giá như" cho một thế hệ tài năng bị "nhúng chàm" vì bán độ hay hàng loạt cái "giá như" khác nữa trong lịch sử AFF Cup và SEA Games… 

Nhưng tuyệt nhiên, "giá như" chưa hề tồn tại ở AFF Cup 2018.

Chúng ta là Á quân U23 châu Á, là đội xếp hạng tư châu Á nếu tính theo kết quả của ASIAD vừa qua. Và chức vô địch khu vực là điều mà hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà đã đặt niềm tin ngay từ trước khi bóng lăn tại AFF Cup 2018.

Và không phụ lòng người hâm mộ, xuyên suốt từ đầu giải đấu, đội bóng áo đỏ đã thể hiện một lối chơi phòng ngự phản công vô cùng chủ động. Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo trên băng ghế huấn luyện đã ĐT Việt Nam mạnh dạn từ bỏ lối chơi kiểm soát bóng vốn được xem là thương hiệu, để thi đấu như "cửa dưới". Cùng với đó, trong tay ông thầy người Hàn Quốc là một dàn cầu thủ chất lượng đồng đều, đã có thời gian ăn tập với nhau tương đối dài, tạo nên sự gắn kết cần thiết. Điều này giúp HLV Park Hang-seo có nhiều phương án sắp xếp đội hình gây bất ngờ cho đối thủ.

"ĐT Việt Nam là đội bóng có lối chơi biến ảo nhất tại AFF Cup 2018" – các chuyên gia của tờ Fox Sports Asia nhận định. Như một sự khẳng định, ĐT Việt Nam có 8 trận đấu ra sân với 8 đội hình thi đấu khác nhau và bất bại trong cả 8 trận đấu.

AFF Cup 2018: Giá như! Mày đâu rồi? - Ảnh 2.

Đỉnh cao của bóng đá khu vực là đây, nhưng tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam thì chỉ mới vừa bắt đầu...

"Đỉnh cao của bóng đá khu vực là đây" – câu nói của BLV Khắc Cường, gây "ám ảnh" hàng triệu trái tim hâm mộ bóng đá Việt Nam vào ngày 28/12/2008, giờ đã có thể lui vào quá vãng. Cảm xúc vỡ òa của niềm vui, của sự tự hào, không còn bị đóng khung trong 1 đoạn video từ 10 năm trước nữa. Ngay bây giờ, ngay lúc này, một niềm vui mới hơn đã đến. Không có chỗ cho "giá như", một chức vô địch xứng đáng đã đến.

Đỉnh cao bóng đá khu vực đã về tay, còn tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam thì chỉ mới vừa bắt đầu!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!