Mohamed Salah sau "ác mộng" Champions League: Tôi là một chiến binh!

Thùy AnCập nhật 13:09 ngày 28/05/2018

VTV.vn - Tiền đạo người Ai Cập Mohamed Salah đã có những phát biểu đầu tiên sau trận chung kết Champions League vừa qua.

Phút 31 tại trận chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng ngày hôm qua (27/5), người hâm mộ Liverpool cũng như toàn thể người dân Ai Cập đã "chết đứng" khi mà Mohamed Salah đã phải rời sân trong những giọt nước mắt vì chấn thương.

Chấn thương này là một trong nhiều lý do khiến Liverpool thất bại trước Real Madrid. Cùng với đó là rất nhiều ý kiến lo ngại, "Hoàng từ Ai Cập" sẽ không thể cùng các đồng đội đến Nga để tranh tài tại World Cup 2018.

Tuy nhiên, người hâm mộ túc cầu có thể tạm thời yên tâm sau tuyên bố mới nhất của Mohamed Salah.

Mohamed Salah sau ác mộng Champions League: Tôi là một chiến binh! - Ảnh 1.

Mohamed Salah tự tin về khả năng tham dự World Cup 2018

"Đó là một đêm rất khó khăn nhưng tôi là một chiến binh. Bất chấp các rủi ro có thể đến với mình, tôi tự tin rằng mình sẽ đến Nga và làm cho các bạn cảm thấy tự hào. Tình yêu và sự ủng hộ của các bạn sẽ mang đến sức mạnh mà tôi cần có lúc này", Mohamed Salah khẳng định trên trang Twitter cá nhân.

Đội tuyển Ai Cập sẽ chính thức tranh tài tại World Cup 2018 bằng cuộc đối đầu với Saudi Arabia vào ngày 14/6. Tại World Cup 2018, Ai Cập nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Nga, Saudi Arabia và Uruguay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!