Giành thắng lợi 4-1 trước Felda United, CLB Hà Nội vẫn chia tay AFC Cup

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:07 ngày 03/05/2017

VTV.vn - Sau hiệp 1 không có bàn thắng, CLB Hà Nội đã thi đấu khởi sắc trong hiệp 2 với 4 bàn thắng được ghi, Tuy nhiên, kết quả này là không đủ để đại diện của Việt Nam đi tiếp.

Bước vào trận đấu với đối thủ Felda United đã không còn cơ hội đi tiếp, đội chủ nhà CLB Hà Nội quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng giành ngôi đầu bảng với đội dẫn đầu Ceres–Negros. Trước khi diễn ra loạt trận cuối cùng này, cả 2 CLB dẫn đầu là CLB Hà Nội và Ceres–Negros đều có được 8 điểm nhưng đội bóng đến từ Philippines xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng bại và tỉ số đối đầu.

Để đi tiếp, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải có trọn 3 điểm trong trận cuối diễn ra vào chiều nay trước Felda Utd. Đồng thời, Ceres-Negros không thể giành chiến thắng trước Tampines Rovers ở cặp đấu còn lại. Nếu không thể giành 3 điểm, CLB Hà Nội cũng có thể trông chờ vào một tấm vé đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Nhập cuộc với quyết tâm cao, lại có lợi thế sân nhà Mỹ Đình, CLB Hà Nội tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm không thể nào tìm được đường vào khung thành của CLB đến từ Malaysia.

Phải sang tới tận phút 52, Đức Huy mới mang về bàn thắng cho đội chủ nhà với cú sút từ khoảng cách gần 30m hạ gục thủ môn của Felda Utd. Có bàn mở tỷ số, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành của đội khách. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Văn Quyết đã điền tên mình lên bảng tỷ số của sân Mỹ Đình với cú sút phạt mẫu mực ngoài vòng cấm ở phút 75. Chỉ hơn 10 phút sau, lại là Văn Quyết với cú dứt điểm căng và chìm nâng tỉ số lên 3-0 cho CLB Hà Nội.

Giành thắng lợi 4-1 trước Felda United, CLB Hà Nội vẫn chia tay AFC Cup - Ảnh 1.

Văn Quyết đã có 1 cú đúp vào lưới Felda Utd

Phút 90, Hùng Dũng cũng góp công với tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn của Felda Utd chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn. Ở những phút bù giờ ít ỏi còn lại, đội khách cũng đã tìm được bàn thắng danh dự cho mình trên chấm 11m do công của Cellerino.

Ở trận đấu cùng giờ của bảng G, Ceres–Negros đã vượt qua chủ nhà Tampines Rovers với tỷ số 4-2. Với trận thắng này, Ceres–Negros và CLB Hà Nội có cùng 11 điểm nhưng CLB của Philippines là đội xếp trên với hiệu số bàn thắng nhỉnh hơn (+8 so với +4) và giành tấm vé chính thức của bảng G vào vòng trong. Còn thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải chờ vòng bảng AFC Cup kết thúc để xác định có là một trong số các đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất đoạt vé đi tiếp.

Tuy nhiên, trong trận đấu tại bảng F, Johor Darul Ta’zim đã giành chiến thắng 3-1 trước Magwe ở trận cuối và giành quyền đi tiếp với vị trí cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Như vậy, cả hai đại diện của Việt Nam là Hà Nội FC và Than Quảng Ninh đã cùng phải nói lời chia tay giải đấu này.

Giành thắng lợi 4-1 trước Felda United, CLB Hà Nội vẫn chia tay AFC Cup - Ảnh 2.

BXH chung cuộc bảng G

Tỷ số chung cuộc: CLB Hà Nội 4-1 Felda Utd

Cầu thủ ghi bàn:

+ CLB Hà Nội: Đức Huy 52', Văn Quyết 75', 86'

+ Felda Utd: Cellerino 90'+3 (pen)

Đội hình xuất phát:

+ CLB Hà Nội: Văn Công, Ngọc Đức, Silva, Văn Kiên, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Lương, Văn Quyết, Đức Huy, Moses, Loris.

+ Felda Utd: Farizal Harun, Nor Alais, Mootaz Jounadi, Lucas Cano, Norshahrul Talaha, Zah Krangar, Wan Haikal, Stuart Wark, Wan Afiq, Hadin, Mohd Yusof.