Sao West Ham không tin hạ được De Gea trước pha dội bom không tưởng

H.M (dịch)Cập nhật 15:47 ngày 14/03/2016

VTV.vn - De Gea đã phải bó tay trước cú dứt điểm không tưởng của Payet bên phía West Ham. Tuy nhiên, chủ nhân của bàn thắng lại không tự tin sẽ hạ gục được "người nhện" Man Utd.

Dimitri Payet thừa nhận anh không mấy tự tin có thể hạ gục được thủ thành David de Gea trong cú đá phạt. Tuy nhiên, kết quả là lưới Man Utd đã rung lên sau pha dội bom của tiền vệ bên phía West Ham.

"Tôi đã nói với bản thân rằng dù cho góc sút rất đẹp, đối đầu với thủ môn như De Gea vẫn thật khó ghi bàn. Tôi đã gặp một chút may mắn khi bóng đi đúng cột dọc trước khi bay vào lưới" - tiền vệ Payet nói.

"Đó là một trong những bàn thắng tuyệt vời nhất từ chấm đá phạt mà tôi đã thực hiện được và tôi nghĩ nó là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại FA Cup. Quả là một ngày tuyệt vời với tôi", ngôi sao của West Ham cho biết thêm.

Quả thực, bàn thắng của Payet đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Man Utd. Suýt chút nữa, đội chủ sân Old Trafford đã phải nói lời chia tay với giải đấu lâu đời nhất thế giới nếu như Martial không lên tiếng đúng lúc ở những phút cuối. Hòa West Ham 1-1, Man Utd sẽ buộc phải đá lại tứ kết FA Cup thêm một lần nữa. Dù vậy, ít nhất Quỷ đỏ thành Manchester cũng còn may mắn hơn các CLB như Arsenal hay Chelsea - những người vừa bị những đội bóng yếu hơn như Watford hay Everton đánh bại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.