Xả súng tại Pháp: Báo chí thế giới quyết không lùi bước

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 08/01/2015 20:17 GMT+7

Những biểu ngữ "Tôi là Charlie" tràn ngập trên phố ở Manhattan, New York, Mỹ tối 7/1 (Ảnh: Reuters)

Báo chí thế giới đang thể hiện sự đoàn kết sau vụ xả súng kinh hoàng tại tòa soạn báo Charlie Hebdo, Pháp.

“Ở Pháp, chúng tôi có quyền được viết và vẽ. Và nếu có ai đó không vui với điều này, họ có thể kiện chúng tôi. Nhưng đừng ném bom, hãy cùng tranh luận, nói chuyện với nhau. Đừng giết người. Chúng tôi không sợ và sẽ tiếp tục làm những gì chúng tôi thấy đúng”. Đây là lời phát biểu của nhà báo Leger, đồng nghiệp của những nhà báo tại Charlie Hebdo đã bị giết hại trong vụ xả súng tại Paris khiến cả thế giới chấn động.

Ngay sau khi cuộc thảm sát diễn ra, nhiều nhà báo cũng như các họa sỹ tranh biếm họa trên thế giới đã khẳng định, sẽ tiếp tục thực hiện công việc của mình, bất chấp hậu quả kinh hoàng vừa diễn ra tại tòa soạn báo Charlie Hebdo.

Dưới đây là video chi tiết:

Một số hình ảnh người dân trên thế giới xuống đường để bày tỏ sự ủng hộ với tạp chí Charlie Hebdo:

Trẻ em cùng người lớn bày tỏ sự ủng hộ với tờ biếm họa nổi tiếng của Pháp tại đại lộ Paulista, TP Sao Paulo, Brazil.

Trẻ em cùng người lớn bày tỏ sự ủng hộ với tờ biếm họa nổi tiếng của Pháp tại đại lộ Paulista, TP Sao Paulo, Brazil.

Thị trưởng TP Montreal, Canada, ông Denis Coderre, là một trong những người tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân người Pháp trước tòa thị chính.

Thị trưởng TP Montreal, Canada, ông Denis Coderre, là một trong những người tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân người Pháp trước tòa thị chính.

Tấm bảng lớn có dòng chữ Tất cả chúng ta đều là Charlie Hebdo được các nhân viên treo lên trước cổng của Đại sứ quán Pháp ở Washington, Mỹ.

Tấm bảng lớn có dòng chữ "Tất cả chúng ta đều là Charlie Hebdo" được các nhân viên treo lên trước cổng của Đại sứ quán Pháp ở Washington, Mỹ.

Cung điện Hoàng gia ở thành phố Nantes, Pháp, chật kín người tưởng niệm cho các nhà biếm họa của Charlie Hebdo.

Cung điện Hoàng gia ở thành phố Nantes, Pháp, chật kín người tưởng niệm cho các nhà biếm họa của Charlie Hebdo.

Tấm biển Tôi là Charlie cũng được dán lên một tượng đài ở bên ngoài Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ, rất đông người có mặt ở đây.

Tấm biển "Tôi là Charlie" cũng được dán lên một tượng đài ở bên ngoài Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ. Rất đông người có mặt ở đây.

Dòng chữ Một lòng hướng về Charlie Hebdo được hiển thị trên máy tính bảng của một trong những người tham dự lễ tưởng niệm ở Đại sứ quán Pháp tại Buenos Aires, Argentina.

Dòng chữ "Một lòng hướng về Charlie Hebdo" được hiển thị trên máy tính bảng của một trong những người tham dự lễ tưởng niệm ở Đại sứ quán Pháp tại Buenos Aires, Argentina.

Những ngọn nến được thắp lên ở bên ngoài Đại sứ quán Pháp tại Stockholm, Thụy Điển.

Những ngọn nến được thắp lên ở bên ngoài Đại sứ quán Pháp tại Stockholm, Thụy Điển.

Ước tính 35.000 người đã có mặt tạo quảng trường Republique ở Paris trong sự tiếc thương với các nạn nhân.

Ước tính 35.000 người đã có mặt tạo quảng trường Republique ở Paris để tỏ lòng tiếc thương với các nạn nhân. (Nguồn: VnExpress)

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước