Bé gái bị bỏ rơi được bà giúp việc cưu mang 16 năm

Café sáng với VTV3-Thứ ba, ngày 10/03/2020 12:16 GMT+7

VTV.vn - Giống như câu chuyện cổ tích giữa đời thường về sự tử tế, bà Đặng Thị Bình từ một người giúp việc đã trở thành người mẹ cưu mang, nuôi nấng bé gái xa lạ suốt 16 năm.

Dù Thương không phải “máu mủ” nhưng bà Bình sống tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vẫn nuôi dạy em suốt 16 năm qua. Bà Bình cho biết, bà gắn bó với công việc trông trẻ đã gần 20 năm nay.

Nhớ lại 16 năm về trước, bà Bình nhận trông bé Thương trong một căn nhà của khu trọ. Khi ấy, bé Thương mới 5 tháng tuổi. Nhưng chỉ trông được một thời gian, mẹ Thương đã bỏ đi, cắt đứt liên lạc với bà Bình.

Kể từ đó đến nay, bà Bình đã thay mẹ đẻ của Thương chăm sóc, nuôi nấng em nên người. Bà Bình vẫn hy vọng một ngày nào đó mẹ đẻ của em sẽ tìm về gặp em và bù đắp cho em những thiếu thốn về tình cảm. 

16 năm qua, Thương lớn lên trong tình yêu thương, sự chăm bẵm vô điều kiện của bà Bình. Đối với em, bà là người thân duy nhất, là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước