Du học sinh Việt trải lòng về những ngày Tết xa nhà

Lan Hương; Ảnh nhân vật cung cấp-Thứ tư, ngày 30/12/2015 10:19 GMT+7

VTV.vn - Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, các bạn du học sinh đều có những cảm xúc sâu lắng về nỗi nhớ nhà da diết khi không được đoàn tụ bên gia đình.

Tết Dương lịch không phải là ngày Tết cổ truyền của người dân Việt Nam nhưng khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vẫn là thời điểm cả gia đình đoàn viên bên nhau. Đối với du học sinh - những người con xa quê, đi học cách nhà nửa vòng trái đất, Tết đôi khi là những trải nghiệm vừa háo hức, lạ lẫm lại vừa cô đơn, thầm lặng.

Bạn Nguyễn Thanh hiện là du học sinh trường Seton Hall University (Mỹ) đã chia sẻ những cảm xúc rất sâu lắng trong dịp trở về quê hương đón năm mới sau những năm xa nhà.

Trong những năm đón Tết xa nhà, tuy đều trải qua những giây phút vui vẻ cùng bạn bè nhưng các bạn du học sinh vẫn đau đáu nỗi nhớ gia đình, quê nhà ở những khoảng lặng. Thanh kể, sau bữa tiệc đón năm mới cùng các bạn rồi lặng lẽ về nhà: "Năm đầu tiên khi mới đặt chân sang theo học, mình vẫn còn khá nhiều bỡ ngỡ, thời khắc đón năm mới không được bên gia đình như mọi năm thật khó diễn tả. Trở về phòng khi phải đối diện với bốn bức tường và thực tại đang ở đất khách, mình cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Giờ này nếu ở nhà có lẽ mình đang quây quần bên gia đình và nâng những ly rượu vang cùng những lời chúc ấm áp, rồi sau đó sẽ đi xem pháo hoa. Nghĩ đến đó, nỗi nhớ quê càng thêm da diết".


Nguyễn Thanh hiện đang là du học sinh trường Seton Hall University (Mỹ)

 

Nguyễn Thanh hiện đang là du học sinh trường Seton Hall University (Mỹ)

 

Năm nay Thanh đã được trở về nhà đón không khí bước sang năm mới với vô vàn cảm xúc không thể nói nên lời: "Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được trở về nhà trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay. Đến giờ phút này thực sự không muốn đi nữa đâu (cười). Mọi năm dù có rất nhiều bạn bè trên đất khách ở bên nhưng trong lòng vẫn có chút buồn và nhớ nhà. Thực sự là dù có đi đâu chăng nữa cũng không thể ấm áp bên gia đình mình được". Bạn Thanh cũng cho biết trong kỳ nghỉ Tết Dương này sẽ dành thời gian bên gia đình và bạn bè: "Mình không muốn lãng phí một phút giây nào khi được trở về cả. Thời gian nghỉ Tết chỉ có 2 tuần nên mình sẽ cố gắng tận dụng hết để đi thăm họ hàng và lên kế hoạch gặp gỡ tụ tập bạn bè".


Bạn Thanh hạnh phúc bên gia đình trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

 

Bạn Thanh hạnh phúc bên gia đình trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

 

Giống như Thanh, bạn Gia Linh hiện đang là du học sinh trường Universitat Heidelberg (Đức) cũng có những cảm xúc khó tả trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch xa nhà của mình: "Mọi năm khi còn ở nhà, trong thời khắc chuyển giao năm mới này cả nhà mình đều quây quần bên nhau nhâm nhi bánh kẹo và trò chuyện với nhau. Giờ khi nhắc đến mình lại thấy buồn và nhớ nhà vô cùng".


Gia Linh trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch xa nhà.

Gia Linh trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch xa nhà.

Tết của du học sinh xa nhà là vậy. Dù thiếu vắng không khí gia đình nhưng vẫn ấm cúng vô cùng bởi sự sẻ chia ấm tình đồng hương nơi đất khách. Linh chia sẻ: "Điều mình cảm thấy thú vị nhất mỗi khi bước sang năm mới là không khí vô cùng náo nhiệt và tình cảm ấm áp của người dân bản địa ở đây. Mọi sự chuẩn bị trước thời khắc giao thừa rất chu đáo, nhà nào cũng được trang trí vô cùng rực rỡ với rất nhiều ánh đèn điện lung linh khắp nơi. Điều đó khiến mình thêm phần an ủi và bớt tủi thân khi không được ở bên gia đình".

Đối với Quỳnh Anh - du học sinh trường University of Canterbury (Newzealend), kỳ nghỉ Tết Dương lịch là thời gian tất cả các bạn du học sinh người Việt sống và học tập tại đây có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với nhau nhiều cảm xúc: "Du học sinh Việt bọn mình khá thích thú và háo hức đi dạo phố phường, ngắm nhìn những khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy, những địa điểm bắn pháo hoa rực rỡ, những công viên đầy màu sắc và những khu mua sắm nhộn nhịp. Tất cả đều hòa mình vào đám đông để tận hưởng không khí năm mới. Đây còn là dịp để các bạn hiểu hơn về văn hóa bản địa cũng như kết thêm nhiều bạn mới".


Tết là dịp để cộng đồng người Việt xa nhà tại Newzealand hiểu hơn về văn hóa bản địa cũng như kết thêm nhiều bạn mới - Quỳnh Anh chia sẻ.

"Tết là dịp để cộng đồng người Việt xa nhà tại Newzealand hiểu hơn về văn hóa bản địa cũng như kết thêm nhiều bạn mới" - Quỳnh Anh chia sẻ.

Quỳnh Anh tâm sự: "Tất cả những bạn du học sinh bọn mình sẽ đều cảm thấy nhớ nhà và có niềm mong mỏi được trở về sum họp trong thơi khắc chuyển sang năm mới. Dù không thể trở về nhưng các bạn vẫn luôn cố gắng động viên, giúp đỡ và chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp nhất trong năm mới này".

Qua những tâm sự và cảm xúc khác nhau của các bạn du học sinh, chúng ta đều thấy được trong lòng những người con xa xứ nói chung đều có một tình yêu gia đình và nỗi nhớ về quê hương. Song những cái Tết trên đất khách sẽ cho họ sự trưởng thành và quyết tâm học thành tài để quay về bên gia đình và người thân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước