Du học sinh trải lòng nỗi nhớ gia đình dịp Tết Trung thu

Lan Hương-Thứ năm, ngày 24/09/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong dịp Tết Trung thu năm nay, những bạn du học sinh đều bày tỏ nỗi nhớ nhà da diết và mong mỏi ngày sum họp bên người thân, cha mẹ.

Đối với những du học sinh xa nhà, ngoài những trải nghiệm mới về học tập, môi trường sống, khó khăn lớn nhất họ phải đối mặt là nỗi nhớ nhà khắc khoải, đặc biệt trong những ngày lễ lớn tại quê hương. Tết Trung thu là một hoạt động văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Với những du học sinh, đây còn là một dịp quý giá để tham dự những hoạt động văn hóa quê hương trên đất bạn.

Dù không có đầy đủ mâm ngũ quả bánh nướng, bánh dẻo hay tiếng tùng cheng của những hội múa lân nhưng họ vẫn cảm nhận được hơi thở của quê hương mình. Trong lòng họ đều có một cảm xúc chung: “Trung thu của những người xa xứ như chúng tôi tuy không rộn ràng, không nồng nhiệt, không ầm ĩ nhưng ấm cúng và tràn đầy niềm vui khi nghĩ về gia đình".

Bạn Ngô Thu Trang - du học sinh trường Bond University (Australia) - chia sẻ: "Tôi nhớ nhất là dịp Tết Trung thu khi còn bé. Mọi người cùng nhau đi chơi, ngắm đường phố, đèn lồng, tất cả đều háo hức cười đùa và luôn vui vẻ. Trái ngược với cuộc sống tấp nập ở bên này, mọi người dường như không để ý đến nhiều".

Bạn Ngô Thu Trang hiện đang là du học sinh tại Australia

Đêm Trung thu luôn gắn với lồng đèn, bánh nướng, bánh dẻo. Hình ảnh quen thuộc này gần như vắng bóng trong mỗi dịp Tết Trung thu của các bạn học sinh xa quê, khiến họ tăng thêm nỗi buồn xa xứ. Thu Trang cho biết, cứ mỗi dịp Tết Trung thu, cô lại thèm hương vị bánh cổ truyền của Việt Nam: "Bên này cũng có nhiều loại bánh nhưng để được thưởng thức bánh Trung thu cổ truyền, tôi phải đi hàng chục kilomet mới có thể mua được".

Tết Trung thu 2015: Đồ chơi truyền thống hồi sinh Tết Trung thu 2015: Đồ chơi truyền thống hồi sinh

VTV.vn - Dọc các cửa hàng trên phố Hàng Mã, bên cạnh những đồ chơi hiện đại dịp Tết Trung thu 2015 vẫn có khá nhiều đồ chơi truyền thống được bày bán.

Giống như Thu Trang, bạn Thanh hiện đang là du học sinh trường Seton Hall University (Mỹ) cũng có những cảm xúc khó tả khi nhớ về gia đình dịp Tết Trung thu năm nay. Bên cạnh những lễ hội ồn ào, náo nhiệt là những ly trà xanh, những chiếc bánh Trung thu ấm áp và những dòng cảm xúc sâu lắng: “Năm nay được bạn cho môt chiếc bánh Trung thu tự làm, bỗng nhiên mọi cảm xúc trào dâng. Cảm giác lúc đó nếu ở nhà, mình sẽ đang ngồi uống trà, nói chuyện với bố mẹ, anh chị và thưởng thức bánh. Trung thu xa nhà cũng có bánh với nước trà nhưng thiếu đi gia đình nên mình buồn và nhớ nhiều lắm!".

"Trung thu xa nhà cũng có bánh với nước trà nhưng thiếu đi gia đình nên nhớ nhà nhiều lắm" - Thanh chia sẻ

Bạn Thanh cũng cho biết, Trung thu đã trở thành dịp gặp gỡ đầy ý nghĩa của những người trẻ cách Việt Nam nửa vòng Trái đất. Cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại đây gặp gỡ và trao cho nhau những tình cảm thân thương khi Trung thu về. Tất cả đều có những suy nghĩ, cảm xúc sâu lắng khi nghĩ về gia đình.

Trung thu của du học sinh xa nhà là vậy. Dù thiếu vắng không khí gia đình, thiếu những chiếc bánh dẻo, bánh nướng với hương vị cổ truyền hay những chiếc lồng đèn đủ màu sắc nhưng vẫn ấm cúng vô cùng bởi sự sẻ chia ấm tình đồng hương nơi đất khách.

Bạn Đỗ Thu Trang - sinh viên HTMi ở Luzern (Thụy Sỹ) - cũng chia sẻ: "Ở đây không khí Trung thu không nhộn nhịp, mọi người đều hối hả với công việc của mình. Thế nhưng cộng đồng học sinh người Việt trong trường cũng vẫn tổ chức gặp mặt và liên hoan trong dịp Trung thu. Chúng tôi uống trà, ăn bánh và nhấm nháp hạt dưa. Đặc biệt, ở Thụy Sỹ cũng có nhiều loại bánh Trung thu như ở Việt Nam".

Thu Trang hiện là du học sinh tại Thụy Sỹ

Trang tâm sự: “Mấy mùa Trung thu xa nhà, mình được nghe tiếng trống hội, xem múa lân trên tivi, trên mạng thấy lòng cũng rộn ràng, phấn khích. Trung thu ở đây cũng có mâm cỗ, có bánh, có đèn ông sao, đèn lồng, có múa lân, chỉ thiếu mỗi gia đình thôi”.

Dù đi đâu, mỗi người dân Việt đều muốn được về với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình trong những ngày lễ để quây quần bên gia đình. Trong ngày Tết Trung thu, mỗi người đều có khoảng lặng, tĩnh tâm hướng về nhau trong sự tất bật ngược xuôi mà ngày thường không thể có được. Với những du học sinh, Tết Trung thu luôn là ngày lễ không trọn vẹn với nỗi nhớ nhà da diết và mong mỏi được sum họp bên người thân.

Nhiều điểm vui chơi cho trẻ dịp Trung thu tại Hà Nội Nhiều điểm vui chơi cho trẻ dịp Trung thu tại Hà Nội

VTV.vn - Phố cổ, Royal City hay Bảo tàng Dân tộc học.. .hứa hẹn sẽ là điểm đến thú vị của các bé trong dịp Tết Trung thu sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước