Muộn còn hơn không: Người đàn ông trả sách cho thư viện sau 75 năm

Mai Linh (theo Foxnews)-Thứ tư, ngày 31/08/2022 14:46 GMT+7

(Ảnh: iStock)

VTV.vn - Một người đàn ông với quan điểm “muộn còn hơn không” đã trả lại sách sau 75 năm quên lãng.


Muộn còn hơn không: Người đàn ông trả sách cho thư viện sau 75 năm - Ảnh 1.

(Ảnh: iStock)

Vào năm 1947, ông Bob Jablonski đã mượn một cuốn sách mang tên “Hitler” tại thư viện công cộng thành phố Jersey. Tuy nhiên ông đã quên trả nó cho thư viện. Mãi cho đến 75 năm sau, khi Bob đang dọn dẹp nhà cửa thì ông tìm thấy cuốn sách này.

Ngay khi đó, ông đã đem trả lại nó cho chính thư viện mà ông đã mượn. Khi biết về vụ việc này, nhân viên thư viện rất tò mò và lo lắng về tình trạng của cuốn sách. Nhưng thật bất ngờ là bên trong sách còn có thẻ tham chiếu, thậm chí nó vẫn giữ được hình dáng như ban đầu.

Muộn còn hơn không: Người đàn ông trả sách cho thư viện sau 75 năm - Ảnh 2.

(Ảnh: iStock)

Điều mà mọi người đang bận tâm đó là tiền phạt dành cho ông là bao nhiêu. Lúc này, giám đốc thư viện Jeffrey lên tiếng: “Chúng tôi nhận ra việc phạt tiền trả sách quá hạn là một hình thức bất bình đẳng. Đồng thời, nó sẽ tạo ra rào cản trong việc tiếp cận kiến thức đối với người đang cần nó nhất. Vì vậy thư viện chúng tôi đã loại bỏ quy định này vào tháng 2 năm trước”. 

Chính nhờ chính sách xã hội này, nhiều chương trình mượn sách miễn phí đang thu hút nhiều người đến với thư viện hơn. Ngoài ra, trên thế giới hàng trăm hệ thống thư viện cũng đã áp dụng phương thức này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước