Man City bỏ cuộc, Sanchez đã ở rất gần Man Utd

H.TCập nhật 11:19 ngày 15/01/2018

Trong 48 giờ nữa, Alexis Sanchez có thể sẽ trở thành người của Man Utd

VTV.vn - HLV Wenger xác nhận tương lai của Sanchez sẽ được định đoạt trong 2 ngày tới và Man Utd được đồn đoán chính là bến đỗ tiếp theo của ngôi sao người Chile.

Sau khi bị HLV Arsène Wenger loại khỏi đội hình thi đấu trong trận thua 1-2 trước Bournemouth, Alexis Sanchez coi như đã không còn động lực thi đấu cho Arsenal khi đang bận bịu đàm phán với đội bóng mới.

Không biện minh lý do như chấn thương hay thể lực, Giáo sư người Pháp thẳng thắn thừa nhận về tương lai của Sanchez: "Điều đó sẽ được quyết định trong 48 giờ tới. Tình hình hiện tại là khá khó khăn để cậu ấy thi đấu bởi cậu ấy đang trong trạng thái chờ đợi. Vì vậy tôi quyết định không lựa chọn cậu ấy. Cậu ấy không từ chối thi đấu. Cậu ấy luôn cam kết với đội bóng cho đến thời điểm hiện tại dù cậy ấy đã có thể ra đi vào hôm qua, hôm nay hay một ngày khác".

"Tôi không biết diễn biến của vụ chuyển nhượng như thế nào nhưng nó có thể xảy ra vào hôm nay, ngày mai hoặc không bao giờ. Đó là lý do tôi không muốn mang cậu ấy đến đây bởi cậu ấy có thể ra đi bất kỳ lúc nào" – HLV Wenger bày tỏ sự thất vọng trong cuộc họp báo sau trận gặp Bournemouth.

Man City bỏ cuộc, Sanchez đã ở rất gần Man Utd - Ảnh 1.

HLV Wenger không còn níu chân Sanchez được nữa

Trong khi Arsenal đã buông xuôi và chấp nhận Sanchez rời Emirates trong tháng 1 này thì dư luận đang chờ đợi danh tính bến đỗ mới của ngôi sao người Chile.

Theo thông tin từ Goal, Manchester City đã bất ngờ từ bỏ cuộc đua giành chữ ký của Sanchez. Lý do chính khiến đội chủ sân Etihad chấm dứt đàm phán là bởi người đại diện của Sanchez - Fernando Felicevich cho biết Manchester United đã đưa ra mức lương và phí lót tay cao hơn hẳn kình địch cùng thành phố. Điều này khiến BLĐ Man City rất tức giận bởi họ đã làm việc với Felicevich gần 1 năm qua nhưng lại bị vòi tiền khi Quỷ đỏ can dự vào vụ chuyển nhượng này. Phản ứng của The Citizens rất cứng rắn: "Chúng tôi đã không còn quan tâm". Tờ Goal cũng tiết lộ, HLV Pep Guardiola đã tán thành với BLĐ về việc dừng theo đuổi Sanchez – mục tiêu số 1 của ông vào Hè 2017 – vì lý do ông cảm thấy cầu thủ này không toàn tâm toàn ý thi đấu cho Man City.

Khi Arsenal phất cờ trắng, Man City dừng cuộc chơi thì Man Utd đang là điểm đến lý tưởng của Sanchez. Nếu tiến trình đàm phán thuận lợi, trong vài ngày nữa, tuyển thủ Chile sẽ cập bến Old Trafford nhưng cũng không loại trừ khả năng, Sanchez thay đổi quyết định mà gọi điện cho ông thầy cũ Guardiola để chuyển tới Etihad.