"Thần đồng không lớn" Wilshere viết tâm tư đẫm nước mắt chia tay Arsenal

H.M (dịch)Cập nhật 23:05 ngày 20/06/2018

VTV.vn - Sáng ngày 20/6, Jack Wilshere đã lên tiếng xác nhận việc chia tay Arsenal trong mùa hè 2018 bằng một bức tâm thư xúc động gửi tới người hâm mộ Pháo thủ.

Tiền vệ 26 tuổi đã gia nhập CLB Arsenal từ năm lên 9 và có 197 lần ra sân cho đội chủ sân Emirates cho tới nay. Tuy được mệnh danh là "thần đồng" của bóng đá Anh một thời tuy nhiên Wilshere mãi vẫn không thể vươn tầm để trở thành một ngôi sao hàng đầu và hiện không còn có chỗ đứng tại Arsenal. Dù có 38 lần ra sân cho The Gunners mùa giải trước song sau cuộc gặp với tân HLV Unai Emery, Wilshere hiểu rằng thời gian của anh tại Arsenal đã hết. Chính vì lẽ đó, tiền vệ này đã quyết định ra đi để được thi đấu nhiều hơn.

Trước đó Jack Wilshere đã có mùa giải 2016/17 thi đấu cho Bournemouth theo dạng cho mượn. Được biết, Wilshere sẽ chia tay Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do.

Crystal Palace, West Ham và Wolves là những cái tên đang mong muốn có sự phục vụ của Wilshere.

Trên Twitter, Jack Wilshere cũng đã viết tâm thư xúc động gửi tới người hâm mộ Arsenal. Tiền vệ của Arsenal chia sẻ: "Tôi xác nhận việc rời Arsenal khi hợp đồng đáo hạn vào cuối tháng 6. Sau nhiều buổi thảo luận với CLB và mới đây nhất là HLV Unai Emery, tôi cảm thấy rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra quyết định tốt hơn cho sự nghiệp bóng đá của bản thân".

"Như giới truyền thông đưa tin, tôi cùng với người đại diện của mình đã đàm phán với đội bóng trong nhiều tháng. Chúng tôi mong muốn có được một bản hợp đồng mới để ở lại sân Emirates. Ý định của tôi sau những buổi đàm phán này luôn là ở lại Arsenal. Tôi đã chơi bóng ở Arsenal được 17 năm và luôn cảm thấy một phần của CLB trong mình. Quyết tâm ở lại của tôi có thể được minh chứng bằng việc chấp nhận giảm lương để cam kết tương lai với đội bóng".

"Nhưng sau buổi gặp với HLV Unai Emery, tôi đã được thông báo là dù có kỳ hợp đồng mới, thời lượng ra sân của tôi cũng vẫn sẽ không được đảm bảo. Ở thời điểm này của sự nghiệp, tôi mong muốn được ra sân thường xuyên. Và sau cuộc nói chuyện đó, tôi thấy rằng để làm điều đó ở Arsenal sẽ là rất khó".

"Tôi sẽ không bao giờ thực sự đáp lại được trọn vẹn tình cảm cũng như niềm tin mà người hâm mộ gửi gắm. Hy vọng rằng các bạn có thể ăn mừng thành công của đội bóng trong những năm tới. Tôi rất tôn trọng Emery và ngưỡng mộ sự thẳng thắn của ông. Tôi chúc ông, các cầu thủ và Arsenal những điều tốt nhất trong tương lai".