Chống chọi ung thư với tinh thần lạc quan

Nguyệt Ánh - Đức Thắng (Ban Thời sự), icon
06:34 ngày 28/05/2017

VTV.vn - Dù bị ung thư vú ở giai đoạn muộn, nhưng bà Ngát ở Yên Bái vẫn luôn vui vẻ, tràn đầy lạc quan để cho các con yên lòng và chăm cho bố cũng đang nằm viện.

Ảnh minh họa.

Cùng với việc tuân thủ phác đồ điều trị thì điều quan trọng trong quá trình chữa bệnh ung thư vẫn được bác sĩ khuyên là giữ tinh thần lạc quan. Đây là điều không dễ dàng gì, nhất là với bệnh nhân ở giai đoạn muộn. Một người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở Yên Bái bị ung thư nhưng vẫn luôn lạc quan, đầy nghị lực vì chồng con.

Với nụ cười hồn hậu, cách nói chuyện vui vẻ, chất phác, bà Ngát khiến ai cũng ngạc nhiên khi biết tình trạng ung thư vú của bà đã ở giai đoạn muộn. Giờ chỉ là điều trị giảm nhẹ những cơn đau hành hạ mỗi ngày bằng thuốc morphine.

Biết mình có u cách đây 2 năm nhưng phần vì chủ quan, nghĩ đơn giản, phần vì gia cảnh khó khăn mà bà Ngát đã giấu chồng con. Quen với cuộc sống lam lũ, bà không mấy khi quan tâm đến sức khỏe bản thân nên đến khi quá nặng, bà mới đi viện. Mà ngay cả khi chữa bệnh, bà cũng không dứt được nỗi lo cho gia đình.

Ở viện cả tháng nay, bà Ngát luôn tỏ ra khỏe khoắn, vui vẻ để cho các con yên lòng và chăm cho bố cũng đang nằm viện. Sau mỗi lần uống thuốc, cơn đau dịu xuống, tâm can bà lại đau đáu nỗi niềm riêng - hướng về quê với mong muốn sum họp và quan trọng là giữ được mái nhà, không để con cháu phải gánh nỗi lo cho mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục