Một người đàn ông 59 tuổi ở Zelenograd, Nga, đã sống với tình trạng khó thở đường mũi nghiêm trọng trong hơn nửa thế kỷ, chỉ vì một đồng xu mà ông đã nhét vào mũi khi còn nhỏ và bỏ quên trong nhiều năm.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Thành phố Konchalovsky ở Zelenograd mới đây đã ghi nhận về trường hợp kỳ lạ của bệnh nhân này, cho biết anh ta hoàn toàn không thể thở bằng mũi phải trong vài tháng. Kết quả chụp CT cho thấy đường mũi phải bị tắc hoàn toàn do dị vật như đá mắc kẹt ở phía sau, sát vòm họng. Dị vật chỉ để hỡ một kẽ nhỏ và không cản trở đường thở mũi hoàn toàn. Dị vật chính là vấn đề, nhưng vách ngăn bị vẹo đã khiến tình trạng khó thở trở nên trầm trọng, đến mức bệnh nhân phải nhập viện.
Đồng xu được bao bọc bởi một lớp sỏi, hình thành trong quá trình dị vật mắc kẹt trong đường thở của bệnh nhân
Bệnh nhân không biết rằng đồng xu năm xưa ông vô tình để quên trong mũi có thể là nguyên nhân khiến ông khó thở. Chỉ sau khi nhìn thấy hình ảnh chụp CT và vật thể tròn bí ẩn, người đàn ông nhớ lại lúc ông chơi với một đồng xu nhỏ và nhét nó vào mũi, khi ông khoảng sáu tuổi.
Vì mẹ ông rất nghiêm khắc, ông sợ quá không dám nói với mẹ rằng đồng xu đã mắc vào lỗ mũi bên phải của mình, nên ông cứ để nó ở đó. Thời gian trôi qua, ông đã quên đi việc này. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ về câu chuyện của ông, nhưng sau khi lấy đồng xu ra sau ca phẫu thuật nội soi kéo dài 1,5 giờ, họ đã tin vào câu chuyện.
Rhinolith hay còn tên gọi khác là sỏi mũi, thường hình thành xung quanh các vật thể lạ - như trong trường hợp này là trên đồng xu kim loại, cho thấy vật thể đó đã ở trong mũi của người đàn ông từ khá lâu.
Trong quá trình loại bỏ đồng xu, các bác sĩ cũng cố định vách ngăn mũi bị vẹo của ông, giúp cải thiện đường thở mũi nhiều hơn. Các bác sĩ cho biết: Người đàn ông may mắn đã lấy lại được hoàn toàn khả năng thở bằng mũi và tránh được những biến chứng nặng do dị vật để lâu. Trong những trường hợp như vậy, nhiều biến chứng nội sọ và nhiễm trùng mưng mủ có thể xảy ra, nhưng người đàn ông 59 tuổi may mắn chỉ bị ngạt mũi.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn -Từ đầu năm đến nay, tại Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 433 ca bệnh tay chân miệng, tăng 238,3% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 60% so với trung bình 5 năm.
VTV.vn - Cả 4 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh với các chấn thương như gãy xương sườn, tổn thương gan, phần mềm...
VTV.vn - Thời gian gần đây, Khoa Nhi – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp trẻ bị bỏng nặng.
VTV.vn - Đêm 5/5 và sáng 6/5, gần 20 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, thăm khám với các triệu chứng sốt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng.
VTV.vn - Sốt mò hay còn gọi là sốt bờ bụi, đó là một bệnh nhiễm trùng cấp tính do Rickettsia tsutsugamushi gây nên.
VTV.vn - Dù rất nhiều lần cảnh báo người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn, gây ra nhiều hệ lụy.
VTV.vn - Những vết thương gây chảy máu thường khá gặp trong cuộc sống.
VTV.vn - Hen là căn bệnh diễn biến nhanh và có thể dẫn tới tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
VTV.vn - Bệnh nhân được hội chẩn, chẩn đoán: Thủy đậu mức độ nặng có bội nhiễm - liệt ruột cơ năng, nguy cơ tử vong cao.
VTV.vn - Số ca mắc tay chân miệng cộng dồn từ đầu năm đến nay là 884 ca, tăng 90,93% so với cùng kỳ.
VTV.vn - Trong lúc đang chơi ngoài sân, vì tò mò nên em bé 17 tháng đã đến gần con trâu nhà mới đẻ đêm hôm qua và bị trâu húc vào mặt.
VTV.vn - Ngày 6/5, chính phủ Bangladesh cho biết ít nhất 15 người đã tử vong do nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực nước này trong 2 tuần qua.
VTV.vn - Chuyến đi khảo sát để triển khai Đề án về Y tế biển, đảo đã mang đến nhiều cảm xúc khi các y, bác sĩ ở đất liền - hải đảo được gặp nhau nơi chủ quyền biển đảo thiêng liêng
VTV.vn - Ở độ tuổi 1 đến 2, sữa mẹ vẫn cung cấp dinh dưỡng quan trọng và bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật.
VTV.vn - Thai chết lưu là hậu quả tất yếu, có thể do bị nhiễm toan hoặc bị dị tật tim, thần kinh nặng...