Cảm phục người phụ nữ nuôi dưỡng hàng trăm đứa trẻ khuyết tật

Café sáng với VTV3-Thứ bảy, ngày 09/01/2016 09:12 GMT+7

VTV.vn - Ở tuổi ngoài 70 nhưng má Mười (tên thật Trần Thị Cẩm Giang) sống ở TP.Hồ Chí Minh chủ nhân của mái ấm Thiện Duyên vẫn chăm sóc cho hàng trăm trẻ khuyết tật, mồ côi.

Cảm thương cho những số phận thiệt thòi má Mười đã nhận nuôi hàng trăm trẻ em khuyết tật, bị bỏ rơi về sống chung tại Mái ấm Thiện Duyên. Chăm sóc trẻ nhỏ đã khó nhưng chăm sóc trẻ em bị khuyết tật lại càng khó khăn gấp bội. Giờ đây, dù tuổi cao, sức khỏe đã yếu nhưng ngày ngày bà vẫn chăm lo từng miếng cơm, giấc ngủ cho những "đứa con" của mình.

"Tôi lo mình không đủ sức khỏe để chăm lo cho các con, sửa lại căn nhà cho chắc hơn khi mưa xuống" - Má Mười chia sẻ.

Với bà, niềm vui là được nhìn thấy những đứa con yêu thương biết vươn lên. Má luôn dạy những em có khả năng phải cố gắng học tập. Học để sau này có cuộc sống tốt hơn và để làm gương cho những đứa em nhỏ tuổi noi theo. Bằng tấm lòng nhân hậu, má Mười đã đùm bọc, nâng đỡ cho những đứa trẻ kém may mắn. Bà là tấm gương sáng về tấm lòng nhân ái, cưu mang, giúp đỡ người tàn tật, mồ côi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước