Cô giáo hết lòng với học sinh dân tộc Chứt

Trần Hướng – Phạm Hùng-Thứ hai, ngày 24/04/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cô giáo Hoàng Thị Hương tại xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã gắn bó với các em học sinh dân tộc Chứt tại bản Rào Tre suốt 12 năm qua.

Sáng nào cũng vậy, không quản nắng mưa, từ tờ mờ sáng, cô giáo Hương đã tới nhà từng em nhỏ để đón các em tới trường. Điều kiện kinh tế khó khăn, đi học mà trong bụng trống rỗng, cô Hương lại bỏ tiền lương của mình để mua đồ ăn sáng cho các em học sinh. Cứ như vậy, những đứa trẻ ở đây có thêm một người mẹ hiền thứ hai.

Mỗi buổi sáng, cô Hương phải đi 4 chuyến xe mới đón hết được số học sinh trong bản Rào Tre tới trường. Ngày ngày gắn bó với các em học sinh dân tộc Chứt, những đứa trẻ ở đây từ khi sinh ra đã được cô chăm sóc như con ruột của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước