Hoàn cảnh đáng thương của em học sinh nghèo khát khao được học Đại học

Cùng em đến trường-Thứ sáu, ngày 02/12/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù học giỏi nhất nhì lớp nhưng em Phạm Thế Thảo đang phải đối diện với nguy cơ không được học Đại học vì gia đình quá khó khăn, vất vả.

Em Phạm Thế Thảo học tại trường THPT Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương được thầy cô, bạn bè yêu quý vì thành tích học tập đáng nể và chăm chỉ, hiếu thảo với gia đình. Gia đình em thuộc hộ nghèo, khó khăn trong xã. 

Mẹ em bị mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe kém nên chủ yếu ở nhà nội trợ, thỉnh thoảng đi hái chuối thuê kiếm thêm ít tiền. Bố em Thảo là trụ cột chính của gia đình. Với công việc phụ xây vất vả, tuy nhiên mỗi ngày cũng chỉ kiếm được khoảng hơn 100.000 đồng. Ông nội của em tuy tuổi cao sức yếu nhưng để kiếm tiền lo cho em đi học, ông cũng cố làm bánh đúc mang ra chợ bán.

Mặc dù rất đam mê học tập với nhiều ước mơ hoài bão nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, rất có thể Thảo sẽ không được học Đại học như anh trai của mình. 

Thấu hiểu được khát khao cháy bỏng được đi học của em Thảo và rất nhiều em học sinh nghèo tại huyện Kinh Môn, quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN đã tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 30 em học sinh nghèo vượt khó của trường THPT Kinh Môn. Hy vọng với số tiền nhỏ này sẽ phần nào động viên tinh thần học tập của các em, giúp các em vượt qua những khó khăn trước mắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước