Người cha còm cõi một đời lo cho con

PV (Tâm sáng vươn xa)-Chủ nhật, ngày 14/01/2018 06:07 GMT+7

VTV.vn - Dù sức khỏe yếu, nhiều khi vừa làm vừa bị ngất nhưng vì mong ước không để các con phải thất học đã khiến anh Nguyễn Kế Tuyển không ngừng cố gắng, vươn lên.

Hai vợ chồng anh Nguyễn Kế Tuyển và chị Nguyễn Thị Thủy được xem là một trong những hộ nghèo nhất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chính vì sức khỏe của hai vợ chồng đều yếu nên quanh năm, cả gia đình chỉ biết sống dựa vào 5 sào ruộng và đàn vịt ở nhà.

Nhiều khi thương các con, anh Tuyển xin đi làm phụ hồ nhưng cứ làm được một lúc là anh lại ngất xỉu. Thế nên, dù thương cho hoàn cảnh của anh nhưng không có ai dám thuê. Ước mơ của hai vợ chồng là có thể chắt chiu, lo cho con được ăn học nên người. 

Mặc dù biết sức khỏe mình yếu, trong người có bệnh nhưng vì không có tiền nên vợ chồng anh không bao giờ đi khám bởi có khám, có biết bệnh thì anh chị cũng không có tiền mua thuốc điều trị. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước