Người mẹ nghèo bất lực nhìn con gái mắc bệnh tim bẩm sinh đau đớn từng ngày

Thảo Vi-Thứ hai, ngày 25/06/2018 06:41 GMT+7

Bé Phan Thị Hà Vy 6 tuổi ở Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định

VTV.vn - "Gia đình khó khăn quá, không có điều kiện cho con đi mổ, mỗi lần cháu phát bệnh tôi chỉ biết lên viện mua thuốc về cho cháu uống đỡ mệt thôi", người mẹ nghèo tâm sự

Mỗi năm, chương trình Trái tim cho em nhận được khoảng 700 – 1000 bộ hồ sơ xin giúp đỡ từ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có trường hợp của em Phan Thị Hà Vy, ở Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Hà Vy, đoàn phóng viên chương trình Trái tim cho em đã về thăm hỏi gia đình. Nằm sâu trong con ngõ nhỏ nơi làng quê yên bình là căn nhà cũ của gia đình chị Đoàn Thị Hào (mẹ bé Hà Vy). Đã bao năm nay, vợ chồng chị Hào, anh Lượng không có nổi một giấc ngủ ngon. Bởi lẽ anh chị luôn lo lắng cho căn bệnh tim bẩm sinh – thông liên thất của Hà Vy. Đau xót lật từng tờ bệnh án, mà vợ chồng chị cũng không nghĩ sao ra cách để có 50 triệu đồng cho con đi Hà Nội làm phẫu thuật.

Người mẹ nghèo bất lực nhìn con gái mắc bệnh tim bẩm sinh đau đớn từng ngày - Ảnh 1.

Hà Vy được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh từ năm 4 tuổi. Em có thể trạng yếu hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Nói về tình hình sức khỏe của con gái nhỏ, anh Lượng chia sẻ: "Cháu Hà Vy nhà tôi ăn uống thất thường, ngủ cũng không ngon giấc. cháu đi học không bằng các bạn do sức khỏe kém quá, ở trên lớp cô giáo cũng không dám cho cháu tham gia học thể dục với các bạn vì sợ cháu bị hoảng".

Chồng ốm, nhà lại đông con, chị Hào vừa đảm nhận công việc của người mẹ, vừa gánh vác công việc của người cha. Mọi công việc nhỏ to trong nhà đều một tay chị quán xuyến. Là phụ nữ, nhưng chị Hào lại là lao động chính trong nhà. Biến chứng từ căn bệnh khớp 20 năm nay khiến chồng chị không thể làm được công việc nặng, ngay cả việc đi lại cũng gặp khó khăn.

Người mẹ nghèo bất lực nhìn con gái mắc bệnh tim bẩm sinh đau đớn từng ngày - Ảnh 2.

Ngôi nhà mái ngói đã cũ của gia đình Hà Vy

Chẳng ngại nắng, ngại mưa, chẳng quản bất kể việc gì, dù là công việc phụ hồ, đi xây chỉ cần người ta thuê chị đều nhận làm. Chị chỉ mong sao kiếm được tiền trang trải cuộc sống, cho các con đi học và chữa bệnh hiểm nghèo cho Hà Vy. Vất vả là vậy, nhưng với cuộc sống khó khăn của người nông dân làm chả đủăn, việc có tiền cho con gái đi làm phẫu thuật cũng chỉ như một giấc mơ.

"Bố nó ốm, con cũng ốm, một mình tôi đi làm chăm lo cho cả nhà. Bên cạnh làm đồng tôi cũng đi làm nghề phụ nhưng thu nhập cũng chả đáng là bao. Ngày vất vả như vậy cũng chỉ kiếm được dăm ba chục, khó khăn lắm. Đẻ con ra không may bị bệnh tim bẩm sinh, tôi thương con lắm, cháu ốm yếu không được bằng bạn bằng bè. Nhưng vì gia đình khó khăn quá, không có điều kiện cho con đi mổ, mỗi lần cháu phát bệnh tôi chỉ biết lên viện mua thuốc về cho cháu uống cho cháu đỡ mệt thôi" người mẹ nghèo tâm sự cùng khuôn mặt ủ rũ, mệt mỏi.

Người mẹ nghèo bất lực nhìn con gái mắc bệnh tim bẩm sinh đau đớn từng ngày - Ảnh 3.
Người mẹ nghèo bất lực nhìn con gái mắc bệnh tim bẩm sinh đau đớn từng ngày - Ảnh 4.

Tất bật với guồng quay của đồng tiền nhưng chị Hào cũng không quên đi nghĩa vụ của người phụ nữ. Sau mỗi giờ làm, chị đều tranh thủ chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Nhìn những ánh lửa bùng lên làm sáng rực gương mặt của người phụ nữ đã vất vả cả nửa cuộc đời, chị Hào ngồi trầm tư suy nghĩ về tương lai, về những hy vọng mà chị đang ấp ủ về một tương lai Hà Vy được phẫu thuật sửa tim.

Nhìn khuôn mặt tái xanh, thân hình gầy gò của Hà Vy khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Thương con ngày ngày phải chống chọi lại căn bệnh tim quái ác, nhưng người mẹ nghèo cũng lực bất tòng tâm trước nghịch cảnh của số phận, trước những khó khăn mà gia đình đang trải qua.

Hiện nay ra đình em Phan Thị Hà Vy đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của các nhà hảo tâm để có thể sớm cho em làm phẫu thuật sửa tim và có sức khỏe như các bạn đồng trang lứa.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chuyển tới:

* Văn Phòng Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

* Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội - Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

* Hotline: 024 6296 9969

Không đủ tiền mổ tim, người mẹ trẻ sắp lìa xa con thơKhông đủ tiền mổ tim, người mẹ trẻ sắp lìa xa con thơBé trai tim bẩm sinh 6 tháng tuổi cần được giúp đỡBé trai tim bẩm sinh 6 tháng tuổi cần được giúp đỡMắc bệnh thận, cháu trai đếm sự sống từng ngày trong đau đớnMắc bệnh thận, cháu trai đếm sự sống từng ngày trong đau đớn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước