Câu hỏi lớn của G20: Làm sao để các quốc gia cùng phát triển?

Lê Minh-Thứ tư, ngày 08/03/2023 11:17 GMT+7

VTV.vn - Tại G20, đại diện các nền kinh tế lớn ngồi vào bàn đàm phán để bàn thảo một vấn đề: Làm sao để các quốc gia cùng phát triển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Zed Tarar cho rằng mục tiêu của G20 là tập hợp các nền kinh tế lớn để cùng thảo luận vấn đề làm thế nào cho các quốc gia có thể phát triển và có thể tham gia bàn thảo các vấn đề của thế giới.

Đề cập khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Tara cho rằng các nước cần làm việc cùng nhau với một tinh thần hợp tác chặt chẽ. Quan điểm của Mỹ là cùng hướng tới tìm kiếm một chính sách chung cho cả cộng đồng.

Những phát ngôn này được ông Tara đưa ra với báo chí vào thời điểm trước khi ngoại trưởng Mỹ tới Ấn Độ để tham dự Hội nghị ngoại trưởng G20 và Đối thoại Raisina (The Raisina Dialogue) - cơ chế đối thoại đa phương thường niên tại Ấn Độ để bàn về các vấn đề địa chính trị và địa kinh tế.

Đề cập việc các nước đòi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc, ông Tara cho rằng: "Đã đến lúc có sự thay đổi trong Hội đồng Bảo an nhưng đó là quá trình khó khăn và lâu dài. Tuy nhiên, không có ai trong chính quyền Biden nói rằng họ không muốn chứng kiến sự cải tổ…".

Ông Tara cũng nhấn mạnh với báo chí về quan điểm của Mỹ trong các vấn đề xung đột quân sự Nga-Ukraine, vấn đề khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn hạ trên không phận Mỹ. Theo đó, Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với chính quyền Nga và Mỹ khẳng định Trung Quốc đã thực hiện thu thập thông tin tình báo bằng khinh khí cầu. Đây là những vẫn đề mà Nga, Trung Quốc đang bất đồng sâu sắc với Mỹ.

Cuối cùng, để các nước có thể phát triển, ông Tara cũng nêu quan điểm của Mỹ về các tuyên bố của Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về dịch COVID-19, theo đó, Mỹ đang nỗ lực để ngăn chặn các dịch bệnh tương tự bùng phát trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước