Các bác sĩ Ấn Độ đang tiến hành ca phẫu thuật ..và họ lấy 40 con dao ra khỏi bụng bệnh nhân Jarnail. (Nguồn ảnh: www.telegraph.co.uk)
Theo các bác sĩ, bệnh nhân là một viên cảnh sát có tên Surjeet Singh. Ông Singh đã phải nhập viện sau khi cảm thấy đau bụng dữ dội và chán ăn. Các bác sĩ tưởng ông có một khối u trong bụng, nhưng sau khi tiến hành soi chiếu kỹ, cùng một ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ, họ đã lấy ra tổng cộng 40 con dao trong bụng bệnh nhân này.
Một bác sĩ phẫu thuật cho biết, ông Singh bị mắc chứng rối loạn tâm lý sau một tai nạn giao thông, khiến ông cảm thấy muốn nuốt các con dao vào trong người. Hiện tình trạng của ông Singh đang hoàn toàn ổn định và các bác sĩ cũng xác nhận không còn con dao nào bên trong cơ thể của bệnh nhân.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!