Leicester City thua sấp mặt trong ngày ra quân: Bão về!

M.NCập nhật 21:43 ngày 13/08/2016

VTV.vn - Khi cảm hứng của Vardy không thể bùng cháy, Riyad Mahrez chẳng làm nên sự khác biệt, Leicester City đã có màn ra quân vô cùng thất vọng tại ngày khai màn Premier League...

Điều gì đến đã đến! Leicester City sau những tháng lâng lâng vì câu chuyện cổ tích mà họ viết nên tại Premier League 2015/16, đã bị kéo trở lại với mặt đất. Trận đấu đầu tiên của bầy Cáo với tư cách những nhà ĐKVĐ không gì hơn là một nỗi thất vọng. Tân binh Hull City tưởng như sẽ là đối thủ dễ chịu đối với thầy trò HLV Ranieri trong ngày Leicester City có cả Mahrez, Vardy lẫn tân binh Ahmed Musa, tuy nhiên, đời không như là mơ.

Đội bóng không có HLV, không có một hợp đồng mới nào trong mùa hè, tuy nhiên, cảm hứng trong ngày trở lại Premier League, đã giúp Hull City làm nên điều khác biệt. Và một quả penalty là không đủ để Leicester City cứu được 1 trận thua.

N’Golo Kante là cái tên quan trọng duy nhất trong đội hình Leicester City từng vô địch Premier League, nói lời chia tay với sân King Power. Và sự vắng mặt của tiền vệ người Pháp đang cho thấy đó là tổn thất còn to lớn hơn cả khả năng giành chiến thắng của Mahrez và Vardy.

Leicester City có thể chơi sáng tạo hơn đối thủ của họ, tuy nhiên, họ không có được sự kiểm soát bóng đủ tốt để người hâm mộ có thể yên tâm. Thêm vào đó Leicester City cũng đang thiếu đi sự hiệu quả và trực diện – điều mà họ đã từng có khi Kante là linh hồn của tuyến giữa.

Leicester City đang tồn tại nhiều vấn đề mà HLV Ranieri cần nhanh chóng giải quyết nếu mong muốn bầy Cáo có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích.
Leicester City đang tồn tại nhiều vấn đề mà HLV Ranieri cần nhanh chóng giải quyết nếu mong muốn bầy Cáo có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích.

Nhưng đó chưa phải tất cả lý do khiến Leicester City rời sân KC mà không có lấy 1 điểm trong tay. Đội bóng phòng ngự tốt thứ 3 ở mùa giải trước, đã có một màn thể hiện rất tệ hại. Leicester City bất lực trong việc kiểm soát những đường căng ngang và một trong số những tình huống như thế đã khiến họ phải trả giá. Cú đấm bóng của Kasper Schmeichel không đủ an toàn để rồi Abel Hernandez bên phía Hull City có pha lốp bóng đủ khó để hạ gục thủ thành người Đan Mạch.

Trước quả phạt góc đó, Hull hoàn toàn không có lấy một cú sút trúng đích nào về phía khung thành Leicester City còn ở chiều ngược lại, Vardy và Riyah Mahrez đã tạo ra vô khối cơ hội cho bầy Cáo.

Các nhà vô địch tưởng như đã có thể gượng dậy được khi trọng tài Mike Dean cho họ được hưởng 1 quả phạt đền ngay đầu hiệp hai, dù cho pha phạm lỗi dường như đã xảy ra bên ngoài vòng cấm. Mahrez lạnh lùng dứt điểm quyết đoán tung lưới Hull City, thế nhưng chỉ 10 phút sau, sự bất cẩn của toàn bộ hoàng phòng ngự Leicester City một lần nữa khiến đội bóng này phải trả giá. Một cú căng ngang nữa được Hull City thực hiện và bóng được phá ra, thế nhưng, không một ai theo kèm 1 cầu thủ tuyến 2 của đội chủ sân KC là Robert Snodgrass để rồi cầu thủ này bình tĩnh tung ra pha dứt điểm gọn gàng, hạ gục thủ thành Kasper Schmeichel.

Những phút tiếp theo, Leicester City đã cố thay đổi cục diện bằng việc tấn công nhiều hơn, thế nhưng thật không dễ để có thể xuyên thủng mảnh lưới đối thủ trong một ngày hàng công hoạt động thiếu hiệu quả. Vardy chỉ có 2 cú dứt điểm trong 90 phút, trong khi đó, Mahrez, với rất nhiều kỳ vọng, cũng không thể làm nên điều khác biệt.

Có thể nói, Leicester City vẫn chưa cho thấy họ đã thực sự nhập cuộc một cách quyết tâm nhất. Vardy, Mahrez có thể sẽ cần thời gian để lấy lại cảm giác tốt nhất, song, vị trí mà Kante bỏ lại, vẫn chưa có một phương án thay thế xứng đáng từ HLV Ranieri. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều bầy Cáo phải đối mặt ở mùa giải mới nếu họ muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1