Biết nước ô nhiễm vẫn phải dùng để canh tác nông nghiệp ngay giữa Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/01/2018 12:58 GMT+7

VTV.vn - Dù nước bị ô nhiễm đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc nhưng người dân ở xã Lam Điền vẫn phải sử dụng để phục vụ canh tác nông nghiệp.

Do nguồn nước sông Đáy cạn và ô nhiễm nghiêm trọng khiến cho nước hút lên có màu đen đặc, tạo bọt và bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những hộ dân quanh khu vực này.

Năm nào cũng thế, cứ đến mùa khô, từ tháng 11 đến hết tháng 3, người dân ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội lại phải chịu cảnh nước bẩn, ô nhiễm mà không có sự lựa chọn nào khác. Dù biết không đảm bảo, nhưng người dân vẫn phải tiếp tục múc nước từ mương này để tưới cho đám rau của mình.

Ở xã Lam Điền bây giờ người ta không còn ví dòng sông Đáy như sông trăng, sông lụa nữa mà gọi là sông Kim Ngưu 2 bởi mức độ ô nhiễm của nó gần như đã ngang bằng.

Ô nhiễm nặng, kênh dẫn nước ở Hà Nam nổi bọt trắng xóa Ô nhiễm nặng, kênh dẫn nước ở Hà Nam nổi bọt trắng xóa Người dân Đồng Nai điêu đứng vì lò gạch gây ô nhiễm Người dân Đồng Nai điêu đứng vì lò gạch gây ô nhiễm Người dân làng nghề bún tươi Bình Định sống chung với ô nhiễm Người dân làng nghề bún tươi Bình Định sống chung với ô nhiễm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước