Ảo thuật gia trẻ và câu chuyện mưu sinh giữa Sài thành

PV-Thứ bảy, ngày 02/06/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chàng trai Sóc Trăng trong "Ảo thuật siêu phàm" cho biết đã từng mưu sinh bằng các công việc khác để nuôi dưỡng niềm đam mê với ảo thuật.

Tập 5 gameshow Ảo thuật siêu phàm sẽ lên sóng VTV3 vào 20h ngày 3/6/2018. Với chủ đề Ai Cập cổ đại, khán giả sẽ được thưởng thức những màn ảo thuật kỳ tài trên nền bối cảnh kỳ bí, hấp dẫn của nền văn minh Ai Cập qua phần thể hiện của 3 ảo thuật gia Trần Nguyên, Thanh Long và Phan Khánh.

Bên cạnh đó, những màn tung hứng dí dỏm, hài hước của MC Nguyên Khang và bộ ba giám khảo Petey Majik – Lý Nhã Kỳ - Palmas Nguyên cũng hứa hẹn mang đến cho người xem nhiều điều thú vị, hấp dẫn.

Ảo thuật gia trẻ và câu chuyện mưu sinh giữa Sài thành - Ảnh 1.

Thí sinh mở màn đêm thi Tập 5 Ảo thuật siêu phàm là ảo thuật gia Thanh Long (tên thật là Lê Lâm Thanh Long), đến từ Sóc Trăng. 24 tuổi, Thanh Long đã ghi dấu ấn trong làng ảo thuật khi xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình lớn và là thành viên của Hiệp hội Ảo thuật gia Quốc tế IBM. Nhưng để có được sự yêu mến của khán giả và vị trí trong giới ảo thuật như hiện tại, chàng trai trẻ này đã phải bước trên con đường không hề bằng phẳng.

Thanh Long bắt đầu biết đến ảo thuật từ năm lớp 6 khi chứng kiến các màn biểu diễn kỳ ảo của gánh Sơn Đông mãi võ về quê mình bán thuốc. Bị "hút" theo các trò ảo thuật, cậu học trò trường làng tự mình lần mò tìm hiểu. Một lần đi chợ tỉnh, Thanh Long mua được một cuốn sách ảo thuật, mừng như bắt được vàng. Hồi đó truyền hình, Internet chưa phát triển như bây giờ, cuốn sách đó thực sự là "bảo bối" để Thanh Long bước vào thế giới ảo thuật, bắt đầu từ những hướng dẫn các trò đơn giản làm từ ống hút, sợi dây thun…

Suốt những năm học phổ thông, Thanh Long là cán bộ Đoàn và anh đã "ứng dụng" các trò ảo thuật của mình vào công tác đoàn thể. Tốt nghiệp phổ thông, anh quyết định vác ba lô lên TP.HCM mưu sinh và tìm cơ hội phát triển với ảo thuật.

Những ngày đầu mới chân ướt chân ráo lên thành phố, Thanh Long phải một thân một mình tự bơi. Cậu học trò lớp 12 không quen biết ai, chưa biết phải bắt đầu với nghề diễn ảo thuật như thế nào đã xin đi làm công nhân ép nhựa để kiếm sống. Làm công nhân được 2 năm, anh đi phục vụ ở quán nhậu, giao hàng và rất nhiều việc không tên khác, miễn là có tiền. Cứ như thế, vừa kiếm tiền để sống, anh vừa theo anh em làm ảo thuật học nghề và đi diễn.

Nhớ lại thời gian vừa làm công nhân ép nhựa vừa tranh thủ đi diễn ảo thuật, Thanh Long cho biết, hồi đó anh trọ trong một căn phòng lụp xụp, bé tẹo, chỉ đủ để trải chiếc chiếu nằm ngủ. Đến mùa mưa, chưa kịp trở tay trước mái nhà bị dột, anh phải mặc áo mưa đi ngủ. "Đó là quãng thời gian quá nhiều kỷ niệm. Lương công nhân chỉ đủ tiền ăn, lâu lâu có sô diễn mừng lắm. Tôi nhớ có hôm diện vest bảnh bao để đi diễn, ra khỏi nhà thì trời mưa, đường ngập nước, xe đi qua hắt nước vào bẩn hết đồ diễn", Thanh Long nói.

Phải mất 4 năm lên TP.HCM, chàng trai Sóc Trăng mới thôi phải mưu sinh bằng các công việc khác mà kiếm tiền được bằng chính đam mê của mình là ảo thuật. Giờ đây, sau 7 năm ở thành phố, Thanh Long vẫn ở nhà thuê, nhưng là căn nhà khang trang, rộng rãi và tiện đi lại hơn chứ không phải phòng trọ tồi tàn như ngày nào. Chưa có nhà riêng, nhưng cuộc sống ở Sài Gòn của anh cũng đã tạm ổn định. Điều quan trọng hơn cả là anh được sống và có thể kiếm tiền từ chính đam mê của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước