Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã "chầu trời"

Nguyễn Bắc-Thứ sáu, ngày 02/02/2024 12:15 GMT+7

VTV.vn - Sáng 2/2, nhiều người dân ven bờ sông Nhuệ (Hà Nội) thả cá chép xuống sông để đưa tiễn Táo quân về trời nhưng hầu hết số cá này đã chết khi chưa kịp hoàn thành "sứ mệnh".

Nước thải nổi váng, rác tập trung thành từng mảng trên mặt sông Nhuệ, khu vực qua địa bàn 2 quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Tuy nhiên, đây lại là địa điểm được nhiều người dân lựa chọn thả cá chép tiến Táo quân về trời trong ngày 23 tháng Chạp năm nay. Dù biết cá sẽ khó sống được trong môi trường ô nhiễm nặng nề nhưng chẳng mấy ai quan tâm.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã chầu trời - Ảnh 1.

Nước thải nổi váng, rác tập trung thành từng mảng trên mặt sông Nhuệ

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã chầu trời - Ảnh 2.

Cá thả xuống sông khó lòng sống sót

Để hạn chế ô nhiễm, một nhóm bạn trẻ thanh niên tình nguyện đã ở đây 2 ngày nay. Công việc của họ là giúp người dân thả cá, giúp dọn chân nhang đổ đúng chỗ. Dù luôn có người túc trực tại các điểm thả cá chép nhưng một số người dân vẫn thẳng tay ném cả bọc rác xuống sông.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã chầu trời - Ảnh 3.

Nhóm bạn trẻ thanh niên tình nguyện giúp người dân thả cá

Không chỉ chống chọi với nguồn nước bị ô nhiễm, những chú cá chép còn phải vượt thêm một cửa ải nữa. Đó là những người dân đi xuồng dưới sông với đầy đủ vợt, lưới, chậu, luôn sẵn sàng vớt lại số cá vừa được phóng sinh.

Cá chép chưa kịp đưa ông Táo về trời đã chầu trời - Ảnh 4.

Người dân đi xuồng dưới sông với đầy đủ vợt, lưới, chậu, luôn sẵn sàng vớt lại số cá vừa được phóng sinh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước