Cặp lá yêu thương: "Con sợ!"

Mạnh Hùng, Tài Vũ-Thứ tư, ngày 20/12/2023 05:40 GMT+7

VTV.vn - Mỗi ngày, cứ từng chút từng chút một, cậu bé ấy lại cố gắng, quyết tâm thay đổi cuộc đời.

"Con rất sợ căn bệnh thận của mình. Con rất thích đi học, nên mỗi lần phát bệnh con rất buồn, vì con phải nghỉ học, chẳng giúp được gì cho tương lai" - đó là trăn trở của cậu bé Lục Hải Tuyến ở xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang khi chia sẻ cùng ekip chương trình Cặp lá yêu thương.

Cặp lá yêu thương: Con sợ! - Ảnh 1.

Lục Hải Tuyến tâm sự cùng phóng viên chương trình Cặp lá yêu thương.

Không có cha mẹ cạnh bên, Tuyến được bác gái đón về nuôi dưỡng. Cậu bé luôn lo lắng một ngày sẽ phải dừng việc học, bởi gia cảnh quá khó khăn.

Mỗi lần đi viện, chi phí cũng khoảng 5 - 6 triệu, bác em lại chạy vạy đi vay lãi ngày để lo cho cháu.

Chồng mất, một tay chị Đào lo cho mẹ già, con riêng của chồng thần kinh không tỉnh táo và cả cháu ruột của chồng nữa. Người phụ nữ ấy tần tảo sớm tối, chỉ mong lo được từng bữa ăn.

Cặp lá yêu thương: Con sợ! - Ảnh 2.

Chị Đào, bác của Lục Hải Tuyến.

Cặp lá yêu thương: Con sợ! - Ảnh 3.

Tuyến rất thích học, chỉ cần từ viện về là cậu bé sẽ ngồi vào bàn học ngay để bắt kịp với các bạn của mình. Vượt lên nghịch cảnh, em giành thành tích học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện.

Mỗi ngày, cứ từng chút từng chút một, cậu bé ấy lại cố gắng, quyết tâm thay đổi cuộc đời. Bởi con là một chiến binh mạnh mẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước