Cặp lá yêu thương: Vòng tay ấm

Hương Giang, Trung Duy-Thứ năm, ngày 30/11/2023 05:43 GMT+7

VTV.vn - Tiếp tục chuyến hành trình của Cặp lá yêu thương tại Bình Thuận, cùng gặp gỡ một cô bé có thân hình nhỏ nhắn nhưng luôn vui cười, lạc quan.

Dù mới có 10 tuổi, nhưng Trần Ngọc Phương Uyên, học sinh Trường Tiểu học Hàm Đức 1, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã phải gánh trên vai hai nỗi lo. Một bên là bà đã tuổi cao, sức yếu, một bên là người mẹ bị liệt. Có những điều tưởng chừng nhỏ nhoi với bao đứa trẻ khác, lại là ước mơ của cô gái nhỏ, ấy là những vòng tay ấm từ bà từ mẹ.

Với mỗi đứa trẻ, cái ôm của mẹ là điều dễ dàng có được. Thế nhưng, đó lại là niềm mong ước xa vời của cô bé này khi mẹ mắc bệnh hiếm và bị liệt suốt 8 năm nay.

Uyên chia sẻ: "Con đụng tới mẹ, mẹ sẽ đau, con không có ôm được. Nhiều lúc con muốn ôm mẹ mà không có được!".

Cặp lá yêu thương: Vòng tay ấm - Ảnh 1.

Em Trần Ngọc Phương Uyên.

Thiếu vắng đi vòng tay của mẹ, Uyên có bà ngoại cạnh bên, bù đắp cho em hơi ấm. Thế nhưng, cuộc sống sinh hoạt của bà cũng dựa nhiều vào đứa cháu nhỏ.

Bà Phạm Thị Bí, bà ngoại của Uyên chia sẻ: "Hai cái chân có cái đi được, có cái không, hai tay thì bị rút, rồi con mắt thì không thấy rõ. Đi không nổi thì nó cũng dìu, thấy tội thì tự bò, bò từ từ rồi đi..."

Uyên cũng kể thêm về bà: "Hồi bé thì bà dắt con đi học, nhưng giờ bà không dắt con đi được nữa. Có bữa con dìu không được con té luôn".

Cặp lá yêu thương: Vòng tay ấm - Ảnh 2.

Hai bà cháu nương tựa vào nhau.

Dù sức đã yếu, bị bủa vây bởi cái đói cái nghèo, bà vẫn một mình lo cho Uyên ăn học. Thay mẹ em, những cái ôm của bà như phần nào bù đắp tình cảm của người mẹ.

Thương bà, ngoài thời gian rảnh rỗi, Uyên thường phụ bà làm việc nhà, nấu cơm và chăm sóc mẹ. Đôi vai của đứa trẻ lên 10 nặng trĩu nỗi lo...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước