Chuyện nghề của những người không có ngày nghỉ lễ

Mạnh Khang-Chủ nhật, ngày 01/05/2022 19:13 GMT+7

VTV.vn - Khi đa số người lao động được nghỉ trong dịp lễ thì vẫn có những người vẫn miệt mài thực hiện công việc của mình.

Trong kỳ nghỉ lễ khi đa số người lao động được nghỉ, người người đi chơi thì vẫn có những công việc vẫn đang tiếp diễn. Họ có thể là những người bán hàng rong mong muốn tranh thủ dịp này để kiếm thêm thu nhập, hay những nhân viên vệ sinh môi trường với trách nhiệm làm sạch đường phố. Ai cũng vất vả, nhưng họ đều nỗ lực hoàn thành công việc với tinh thần "Lao động là vinh quang".

"Nghỉ lễ là khoảng thời gian mình tranh thủ đi bán hàng trên phố đi bộ. Khoảng thời gian người ta nghỉ đi chơi thì mình sẽ đi làm thêm. Trong dịp lễ, phố đi bộ rất đông người, đông trẻ con nên mình sẽ bán được đồ chơi cho trẻ con", Dương Hữu Phúc, quê huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn chia sẻ.

Chuyện nghề của những người không có ngày nghỉ lễ - Ảnh 1.

8 năm trước, Dương Hữu Phúc đang là học sinh lớp 12. Trong khi đi làm thêm tại một xưởng cơ khí thì tai nạn nổ bình oxy đã xảy ra, Phúc mất 2 bàn tay. Thế nhưng vượt lên trên nghịch cảnh, anh vẫn thi đỗ vào ngành thiết kế nội thất của một trường Đại học ở Hà Nội. Dù cơ thể không còn lành lặn, nhưng đối với Phúc còn sống là còn lao động bởi ngoài bản thân mình thì anh phải nuôi mẹ già đang mang bệnh.

Phúc cho hay: "Mình rất yêu công việc mà mình đang làm này. Ngoài công việc cuối tuần bán hàng trên phố đi bộ thì mình là cộng tác viên về thiết kế nội thất, đi làm chụp ảnh. Người khác nhìn vào thì rất là khó khăn nhưng với mình thì mình có thể làm được bởi mình muốn tồn tại thì mình phải cố gắng".

Chuyện nghề của những người không có ngày nghỉ lễ - Ảnh 2.

Còn rất nhiều công việc khác vẫn đang diễn ra thầm lặng bất chấp nghỉ lễ, bất chấp ngày đêm. 12h đêm, chị Nguyễn Thị Thu vẫn mải miết với công việc thu gom rác mà dự kiến 2h đêm nay mới kết thúc.

Chị Thu nói: "Ngày lễ này là vất vả gấp đôi luôn. Cũng có tủi thân. Người ta quây quần bên gia đình, người ta đi chơi, còn mình nói chung vì công việc cả. Làm cái này chắc chắn phải yêu nghề mới làm được còn không yêu nghề không thể làm được".

Mỗi nghề chính đáng đều đáng được tôn vinh, đặc biệt là những nghề phải hy sinh sức khỏe. Ngoài những giây phút tủi thân thì những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn luôn tự hào, bởi với họ, lao động không chỉ để mưu sinh mà còn để góp phần làm phố phường sạch đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước