Giấc mơ mùa dịch: ĐT Việt Nam dự World Cup và những câu chuyện "như trên mây"

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 12/06/2021 13:58 GMT+7

VTV.vn - ĐT Việt Nam được tham dự World Cup 2022? Không ai đánh thuế được giấc mơ nên "cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép".

Giấc mơ World Cup của CĐV Việt Nam

Trên các diễn đàn, nhiều CĐV đã dành những lời có cánh để chúc mừng ĐT Việt Nam sau chiến thắng trước ĐT Indonesia và ĐT Malaysia vừa qua. Ví dụ như: "Đường vào tim em sao băng giá, nhưng đường vào World Cup lại rộng mở như đi trên cao tốc không tắc đường", "Nên xem EURO để biết Italia đá như nào, biết đâu chung bảng với Việt Nam"...

Trong giấc mơ của CĐV Việt Nam, thậm chí ĐT Việt Nam còn được đứng trong kết quả bốc thăm chia bảng của World Cup 2022. Không ai đánh thuế được giấc mơ nên "cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép".

Giấc mơ mùa dịch: ĐT Việt Nam dự World Cup và những câu chuyện như trên mây - Ảnh 1.

Giấc mơ của CĐV Việt Nam

Nỗi bồn chồn lo lắng vì sức khỏe của mình và người thân, sự buồn chán vì giam mình trong nhà và phải tạm dừng các cuộc giao lưu xã hội đã trở thành chất liệu cho những giấc mơ hay cơn ác mộng đậm màu dịch bệnh.

Rất may là bóng đá đã đến và giúp chúng ta phần nào thấy vui hẳn lên. Xem bóng đá trong thời kì dịch dã này, nhiều người đành hài lòng với việc xem ở nhà như lựa chọn số 1, nhưng cũng lại có nhiều người, chắc muốn cuộc sống thi vị và nhiều trải nghiệm hơn, nên đã quyết định lựa chọn phương án số 2.

Lựa chọn số 2 đó chính là cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong khu cách ly. Cụ thể là ngày 5/6 vừa qua, quận 12 TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 6 ca mắc COVID-19. Hài hước thay, nguyên nhân mắc là trong thời gian giãn cách xã hội, một người đàn ông vẫn tổ chức ăn nhậu với 5 người bạn. Cả 6 người này sau đó đã được xác định mắc COVID-19. Đúng là người tính không bằng trời tính, nhậu xong một bữa tất cả đều dương tính.

Rủ bạn đến nhà nhậu, 6 người dương tính với SARS-CoV-2 Rủ bạn đến nhà nhậu, 6 người dương tính với SARS-CoV-2

VTV.vn - Một người ở quận 12, TP Hồ Chí Minh rủ 5 người về nhà nhậu, kết quả xét nghiệm cả 6 người đều dương tính COVID-19.

Còn tại Bắc Giang, nơi vẫn là điểm nóng của dịch, 9 cá nhân tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 135 triệu đồng. Họ đều tụ tập trong một đám giỗ, sau đó phát hiện 1 ca dương tính, 8 người còn lại phải đi cách ly. Tính ra, đây được coi là đám giỗ với chi phí khủng, lên đến 15 triệu đồng/người.

Tụ tập ăn giỗ, 9 người nộp phạt 135 triệu đồng, 8 người đi cách ly Tụ tập ăn giỗ, 9 người nộp phạt 135 triệu đồng, 8 người đi cách ly

VTV.vn - Ông P. là công nhân có nguy cơ cao mắc SARS-CoV-2, đang được yêu cầu cách ly tại nhà nhưng vẫn đến nhà anh trai ăn giỗ, sau đó ông P. trở thành F0.

Câu trả lời như nằm mơ của vợ người nước ngoài trồng cần sa 3.000m2

Theo các nhà khoa học, con người dành một phần ba cuộc đời để ngủ, và trong giấc ngủ, chúng ta lại gặp những giấc mơ.

Tuy nhiên trong tuần qua thì khi đi tác nghiệp, phóng viên Chuyển động 24h lại gặp gỡ với những con người thật kỳ lạ. Được hỏi phỏng vấn giữa lúc tỉnh, mà câu trả lời như thể họ vẫn đang nằm mơ vậy.

Tại bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một người nước ngoài đã trồng cả trăm cây cần sa xen lẫn với nhiều loại cây ăn quả khác nhau trên diện tích đất khoảng 3.000m2, đồng thời tàng trữ trái phép chất ma túy (cần sa khô)…

Giấc mơ mùa dịch: ĐT Việt Nam dự World Cup và những câu chuyện như trên mây - Ảnh 4.

Cả trăm cây cần sa được người đàn ông nước ngoài trồng tại khu vực bãi giữa sông Hồng bị Công an phường Ngọc Thụy phối hợp với đội nghiệp vụ Công an quận Long Biên kiểm tra phát hiện thu giữ (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)

Thế nhưng khi được hỏi, vợ của người đàn ông ngoại quốc này lại có câu trả lời khiến nhiều người phải rơi vào trạng thái ngơ ngác đến ngẩn ngơ.

"Cây này chồng em thấy người dân vùng cao bảo là để làm vải. Anh ấy bảo là để sau này anh ấy làm vải.. Không phải trồng mà nó tự mọc" – chị vợ nói với cơ quan chức năng.

Anh chồng ngoại quốc này xứng đáng đi vào huyền thoại vì sự quan sát và trí tưởng tượng đã lên đến hàng đột biến. Thế nhưng, mọi sự ngụy biện cho các hành vi sai trái thì đều dẫn đến một kết quả cuối cùng mà nhiều người vẫn quen nói vui là: "Thắc mắc thì cũng mời lên phường".

Làm mỹ phẩm giả do... đam mê

Thông thường, những đối tượng sau khi bị phát giác hành vi tội phạm, thì thường che giấu nó bởi những lý do đầy tâm trạng như vì mưu sinh, hay bị lừa, bị ép lao động… Thế nhưng với đối tượng sau, lý do mà cô này làm giả đến gần 1 tấn mỹ phẩm thì chuyện đó có ai ngờ: Làm mỹ phẩm giả do đam mê.

Giấc mơ mùa dịch: ĐT Việt Nam dự World Cup và những câu chuyện như trên mây - Ảnh 5.

Người phụ nữ làm mỹ phẩm giả này cho biết có niềm đam mê pha chế hóa chất

Hơn 1500 hộp mỹ phẩm dưỡng da với trọng lượng gần 1 tấn vừa bị đội cảnh sát kinh tế, công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ khi đối tượng vận chuyển đang tiến hành giao hàng trên địa bàn phường Phúc Diễn. Tất cả đều là hàng giả, được sản xuất tinh vi với những dấu hiệu nhận biết gần giống như hàng thật.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp 1 khu nhà xưởng trên địa bàn phường Xuân Phương, thu giữ nhiều loại thiết bị máy móc, hóa chất để sản xuất ra các loại mỹ phẩm giả. Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ các loại nguyên liệu cũng như giấy phép sản xuất mỹ phẩm. Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ này cho biết có niềm đam mê pha chế hóa chất, sẵn sàng làm hàng giả theo mẫu thật mà người đặt

Một niềm đam mê xứng đáng xếp vào hàng đỉnh cao của sự biện hộ. Ai mà cũng có đam mê làm hàng giả như người phụ nữ này thì thế giới sẽ chất đầy ác mộng của người tiêu dùng mất. Làm hàng giả vì đam mê hay vì lợi nhuận cao, chỉ có người trong cuộc sẽ hiểu rõ nhất.

Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa

Giấc mơ mùa dịch: ĐT Việt Nam dự World Cup và những câu chuyện như trên mây - Ảnh 6.

Những cây táo Mỹ mà chính quyền phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh đã tặng cho mỗi nhà trong khu phố bị cách ly

"Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, thì tại sao cây táo lại nở hoa", sao rãnh nước lại trong veo đến thế. Có lẽ, giấc mơ lớn nhất của chúng ta lúc này, là mau chóng dập được đại dịch, để cuộc sống của mỗi người có thể trở về trạng thái bình thường. Một điều rất đáng mừng là giấc mơ này đang dần trở thành hiện thực, nhờ sự chung tay nỗ lực của toàn xã hội. Và trong thời gian chờ đợi, chính quyền đã làm mọi cách để xoa dịu những bất an, lo lắng của người dân theo nhiều cách khác nhau, nhưng điểm chung là đều rất tâm lý.

Những cây táo Mỹ mà chính quyền phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh đã tặng cho mỗi nhà trong khu phố bị cách ly để phát động cuộc thi: Trồng táo xanh, đuổi nhanh COVID chính là minh chứng cho điều đó. Nhiều hộ dân nói chưa bao giờ thấy chính quyền lại tâm lý đến thế. Có lẽ vì vậy, món quà tuy nhỏ, lại được bà con hết sức trân trọng. Ngày nào cũng chăm sóc, đăng hình ảnh lên mạng. Người dân cảm nhận, chăm sóc cây cảnh giúp họ đỡ căng thẳng trong những ngày bị phong tỏa ngồi chờ kết quả.

Tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang, toàn huyện có 940 người cách ly tập trung và gần 8 nghìn người đang cách ly tại nhà. Nhiều hộ dân không thể chủ động trong việc đồng áng trong khi đang mùa lúa chín. Biết được những trăn trở của bà con trong hoàn cảnh đặc biệt này, Công an huyện Yên Dũng đã đi khảo sát những hộ dân không thể tự chủ trong vấn đề thu hoạch nông sản.

Giấc mơ mùa dịch: ĐT Việt Nam dự World Cup và những câu chuyện như trên mây - Ảnh 7.

Chiến sĩ công an Yên Dũng giúp người dân bị cách ly gặt lúa. Ảnh: Đông Giang

Sau đó, 20 chiến sĩ Công An huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang dù còn đang mệt do tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhưng họ vẫn xắn tay áo giúp nhiều hộ dân đang chịu cách ly trên địa bàn thu hoạch lúa. Những hình ảnh đẹp này đã nối dài hơn những câu chuyện tích cực nơi tâm dịch.

Một bé trai 3 tuổi bị ung thư võng mạc, sau 28 ngày cách ly tập trung ở bệnh viện K cơ sở Tân Triều, bé đã đủ điều kiện cùng bố trở về Sơn La. Hình ảnh khiến nhiều người xúc động. Dù là trẻ con hay người lớn, dù đang bệnh tật hay khỏe mạnh, dù đang sống trong khu vực cách ly hay không, mỗi người đều đang thầm lặng cố gắng mỗi ngày vì một giấc mơ chung của cả xã hội là chiến thắng đại dịch.

Xúc động hình ảnh bé 3 tuổi mắc ung thư lon ton theo bố về nhà sau khi hết cách ly Xúc động hình ảnh bé 3 tuổi mắc ung thư lon ton theo bố về nhà sau khi hết cách ly

VTV.vn - Hình ảnh em bé mặc bộ đồ bảo hộ trùm kín thân hình nhỏ bé lon ton chạy theo bố rời khỏi khu cách ly ở bệnh viện K khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước