Mái ấm nuôi “người dưng” đến TP Hồ Chí Minh chữa bệnh

Nguyễn Nga-Thứ hai, ngày 07/08/2023 21:28 GMT+7

VTV.vn - Gần 2 năm qua, hàng trăm bệnh nhân tới Bệnh viện Ung Bướu điều trị đã truyền tai nhau về ngôi nhà Thanh Liên "miễn phí đủ thứ" do chị Trần Kim Thoa sáng lập.

Tại TP Hồ Chí Minh có một nơi bệnh tật dường như dừng chân sau cánh cửa. Buổi chiều hàng ngày, ngôi nhà này lại rộn ràng tiếng chuyện trò, cười vui.

"Mái ấm này lo cho mình chỗ ăn, chỗ ở, lo cho mình tất cả mọi thứ hết. Ai đến đây ở cũng thích, cũng mừng", bà Nguyễn Thị Năm, tỉnh Gia Lai, cho hay.

Vui mừng như vậy, bởi nơi đây thường được gọi vui là "Ngôi nhà miễn phí đủ thứ": miễn phí từ tiền ở trọ, điện nước đến nhu yếu phẩm sinh hoạt và cả thực phẩm hàng ngày cũng miễn phí.

Chị Trần Kim Thoa là người sáng lập ngôi nhà đặc biệt này. Nhìn chị Thoa lạc quan, yêu đời của ngày hôm nay, người mới gặp có lẽ không biết rằng, chị từng là một bệnh nhân ung thư.

Mái ấm nuôi “người dưng” đến TP Hồ Chí Minh chữa bệnh - Ảnh 1.

Ngôi nhà Thanh Liên "miễn phí đủ thứ" do chị Trần Kim Thoa sáng lập.

"Lúc mình khởi động dự án nhà trọ 0 đồng này là sau lần hóa trị thứ 2, lúc đó rất mệt mỏi, kiệt sức, chỉ muốn chết", chị Trần Kim Thoa, Người sáng lập Nhà cộng đồng Thanh Liên, TP Hồ Chí Minh, chia sẻ, "hồi đỉnh cao dịch tại TP Hồ Chí Minh, tiếng gọi đồng bào của mình trỗi dậy. Có thể giúp người khác, chi bằng mình giúp những người đồng cảnh như mình".

Cùng với chị Thoa, hiện còn có một nhóm bạn trẻ cùng nhau chung sức, trở thành người thân, chăm lo cho những người bệnh.

Với sự chung sức của các tình nguyện viên, sự sẻ chia của cộng đồng, hiện nay Nhà cộng đồng Thanh Liên đã có tới 2 cơ sở, một nơi dành riêng cho người lớn, một nơi riêng cho các em nhỏ để có thể san sẻ nhiều hơn đến người bệnh.

Giấc mơ chữa bệnh tim bẩm sinh cho con của hai vợ chồng nghèo ở Đắk Nông Giấc mơ chữa bệnh tim bẩm sinh cho con của hai vợ chồng nghèo ở Đắk Nông

VTV.vn - Nhận được giấy hẹn của bác sĩ, vợ chồng chị Hạnh như chết lặng nhìn đứa con mà không biết phải xoay sở đâu ra số tiền 75 triệu đồng để chữa bệnh cho con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước