Nghị lực phi thường của ông chủ xưởng may khuyết tật

Nguyễn Nga, Tài Vũ-Thứ tư, ngày 08/12/2021 19:39 GMT+7

VTV.vn - Anh Phan Văn Tưởng (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã chứng minh dù thua thiệt sức khỏe nhưng người khuyết tật không thua kém về tinh thần và sự quyết tâm.

Anh Phan Văn Tưởng bị khuyết tật, teo chân trái từ nhỏ, việc đi lại của anh gặp rất nhiều khó khăn. "Cuối năm 86 đi học may. Đi bộ chống nạng thì không thể đi được nên đi đâu anh trai phải chở đi. Tôi nghĩ thế thì vất vả quá rồi tự tập xe đạp đi. Sau 1 tuần, đi được xe đạp", anh Tưởng chia sẻ.

Từ một thanh niên khuyết tật, một người thợ may, rồi trở thành 1 người thầy dạy may, đến nay anh Tưởng đã trở thành một chủ xưởng tại quê nhà. Xưởng may của anh Tưởng tạo việc làm cho gần 30 phụ nữ trong và ngoài xã.

"Nếu làm ruộng thì không đủ nuôi các cháu ăn học. Công việc ở đây cũng không vất vả mà sếp lại rất thoải mái, tình cảm và quan tâm nhân viên", chị Nguyễn Thị Thúy, công nhân làm việc tại xưởng may cho biết.

Nghị lực phi thường của ông chủ xưởng may khuyết tật - Ảnh 1.

Từ những người có hoàn cảnh khó khăn hay cả những người chưa có tay nghề. Từ những bạn trẻ 20 tuổi đến những người phụ nữ đã ngoài 50, anh Tưởng cũng nhận vào rồi tận tình chỉ bảo. Nhiều thợ may đã gắn bó với anh Tưởng 8-10 năm.

Chị Vũ Thị Hằng chia sẻ: "Mình thấy chú bị bệnh tật như thế mà vẫn cố gắng tạo công ăn việc làm cho mọi người. Mình cũng quyết tâm gắn bó với chú".

Từ xưởng may ở quê, bằng sự quyết tâm và yêu nghề, những sản phẩm may mặc của anh Tưởng đã đến với khách hàng ở nhiều vùng miền trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước