Người phụ nữ bán bánh mỳ “viết cổ tích”

VTV Digital-Thứ hai, ngày 19/06/2023 19:59 GMT+7

VTV.vn - Bà Hoàng Thị Kim Khẩn đã viết hàng trăm bức thư tay gửi đến các quỹ học bổng xa gần, mong tìm kiếm cơ hội học tập cho các học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Học tập là cánh cửa tri thức dẫn đến tương lai nhưng có những cánh cửa phải khép lại bởi hoàn cảnh sống quá khó khăn.

Không muốn những em học sinh nghèo hiếu học ở quê hương mình phải bỏ học giữa chừng, bà Hoàng Thị Kim Khẩn - người phụ nữ làm nghề bán bánh mỳ dạo tại thành phố Huế - đã dành 11 năm liên tục viết hàng trăm bức thư tay gửi đến các quỹ học bổng xa gần, mong tìm kiếm cơ hội học tập cho các em. Nhờ việc làm ý nghĩa của bà mà các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được "chắp cánh tương lai".

20 năm nay, người dân tại phường Thuận Lộc đã quen với hình ảnh người phụ nữ đi bán bánh mỳ mỗi sáng sớm. Bán bánh mỳ là công việc chính, nhưng cũng nhờ công việc này, bà Khẩn làm được thêm được việc ý nghĩa khác.

"Hàng ngày rong ruổi trên những con đường nên mình hiểu các em khó khăn ở đây, hoàn cảnh như thế nào", bà Khẩn chia sẻ.

Người phụ nữ bán bánh mỳ “viết cổ tích”   - Ảnh 1.

Sáng bán bánh mỳ, chiều bà Khẩn lại cặm cụi bên giấy, bút và những dòng thư tay. Đến nay, bà Khẩn đã viết hàng trăm bức thư tay gửi đến các quỹ học bổng xa gần, mong tìm kiếm cơ hội học tập cho các học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 11 năm miệt mài với những lá thư tay, bà Khẩn đã giúp cho hàng trăm học sinh nghèo hiếu học được tiếp cận các quỹ học bổng với tổng số tiền lên đến hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Từ đó, con đường tương lai như rộng mở hơn với các em.

Cụ bà 40 năm may quần áo cho trẻ em nghèo Cụ bà 40 năm may quần áo cho trẻ em nghèo

VTV.vn - Nửa đời làm thiện nguyện, giờ má Ba chỉ sợ không còn đủ thời gian để tận hiến, làm việc thiện giúp người nghèo, người tàn tật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước