Cụ bà 40 năm may quần áo cho trẻ em nghèo

Thùy Trang, Văn Dương-Chủ nhật, ngày 20/02/2022 12:27 GMT+7

VTV.vn - Nửa đời làm thiện nguyện, giờ má Ba chỉ sợ không còn đủ thời gian để tận hiến, làm việc thiện giúp người nghèo, người tàn tật.

Mắc nhiều bệnh ung thư cùng vài chứng bệnh mãn tính, lại thêm nhiễm COVID-19 ở tuổi 84, nhưng bà Nguyễn Thị Nga (má Ba, ở phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) vẫn lạc quan, yêu đời. Suốt 40 năm qua, bà may quần áo cho trẻ em nghèo.

Mắt mờ, gối mỏi, tóc bạc phơ, thế nhưng má Ba vẫn cặm cụi ngồi may quần áo cho trẻ em nghèo mỗi ngày. Không có tiền mua vải, má Ba đi xin vải vụn tại các tiệm may rồi về chắp nối thành từng chiếc quần, áo nhiều màu sắc. Chúng sẽ được bà đem đến những vùng quê nghèo, tự tay mặc cho những đứa trẻ sinh ra trong làng bệnh phong miền Trung. Công việc này bà đã làm suốt 40 năm qua.

''Người ta sợ lây cùi chứ bà không sợ, tôi sẵn sàng chịu lây cùi. Tại vì đời tôi đã quá rồi. Tuy phải nuôi 6 đứa em cơ cực, nghèo khổ, phải đi gánh rau bán nhưng vẫn thấy mình hạnh phúc hơn những người trong rừng sâu. Họ bị tàn phế. Đây mình còn tay chân, mình còn đi kiếm cơm được. Quan trọng mình làm được gì cho người, chính là mình làm cho mình. Cuộc sống mình an vui là nhờ những điều mình cảm thấy đem lợi ích cho mọi người", bà Nga chia sẻ.

Cụ bà 40 năm may quần áo cho trẻ em nghèo - Ảnh 1.

Những tấm áo, quần may xong được má Ba xếp bỏ vào bao nylon đẹp không thua gì ngoài tiệm, chỉ chờ đem đi tặng. Bà kỹ đến từng chi tiết. Bởi bà quan niệm, của cho không bằng cách cho. Mỗi món quà bà gửi đến người nghèo luôn đi kèm rất nhiều trân trọng.

Ai đến, má Ba cũng khoe gia tài lớn nhất là chiếc tủ, nơi chứa dụng cụ may vá, kim chỉ, vải vóc đủ màu. Từ đây, hàng ngàn đứa trẻ đã có thêm quần áo mới ấm áp để mặc. Không chỉ may quần áo, má còn nuôi heo đất. Một con dành mua 2 tấn gạo, một con mua 200 thùng mì để tặng người khó khăn. Tiền bỏ heo được bà tích trữ từ tiền cháu chắt cho tiêu vặt, tiền bán ve chai, cả tiền từ những người tin tưởng, muốn góp một tay cùng bà làm việc thiện.

Mang trong mình đủ loại bệnh ung thư, lại thêm nhiễm COVID-19 trong đại dịch, nhưng chưa bao giờ má Ba để bệnh tật quật ngã. Má biết may mắn không đến nhiều lần khi tuổi đã cao, nhưng còn trụ ở đời ngày nào thì má còn vui ngày đó, vì má biết còn nhiều người đang chờ áo ấm, chăn bông của mình...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước