Những người thầy y đức

Phạm Hà, Thành Luân-Thứ ba, ngày 01/02/2022 04:28 GMT+7

VTV.vn - Đã 2 năm qua, lực lượng y tế gồng mình chống dịch. Giờ phút giao thừa sắp đến, họ vẫn phải chống dịch.

Chúng ta đang chờ đợi năm mới sang. Còn những thầy thuốc, nhiều người hiện vẫn đang trong các phòng bệnh. Không thể kể hết những vất vả, hi sinh của những chiến sĩ áo trắng. Nhưng những câu chuyện sau đây phần nào để chúng ta thấy, hiểu và tri ân sự hi sinh của những người thầy y đức.

Những người thầy y đức - Ảnh 1.

Tháng 5/2021, một em bé đã òa khóc khi thấy mẹ trên tivi. Mẹ em đi chống dịch ở Bắc Giang.

Tháng 9/2021, tại tâm dịch TP Hồ Chí Minh, một nữ điều dưỡng không thể về Thái Bình gặp cha lần cuối bởi chị đang tăng cường chống dịch ở miền Nam.

Còn với một điều dưỡng khác, chị dự lễ ăn hỏi của mình qua điện thoại trong một góc nhà kho. Chị từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Nhưng những người thầy thuốc đâu chỉ có chống dịch COVID-19. Họ vẫn làm nhiệm vụ cứu người trước nhiều bệnh tật khác. Tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương, Tết là cao điểm hiến máu tình nguyện của các y bác sĩ, như chị Hiền đã có hơn 30 lần hiến máu.

Một vòng quay của năm cũ đã khép lại, năm mới đang mở ra. Trong những khoa phòng của Bệnh viện E, sắc xuân dần lan tỏa. Đôi vợ chồng trẻ Nam và Hằng năm qua cùng nhau tình nguyện vào Nam chống dịch. Đêm giao thừa này lại tình nguyện cùng nhau trực. Sự thông cảm và thấu hiểu là chỗ dựa để họ nỗ lực vì bệnh nhân.

Tiến về phía trước là rất nhiều thử thách nhưng những người thầy thuốc chân chính sẽ chẳng dừng bước bởi có điều gì ý nghĩa hơn là cứu lấy sự sống của con người!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước