VTV.vn - Bao xót xa của số phận, của lựa chọn, Hồng đều giãi bày với em, nhưng trên hết, anh muốn em sống cuộc sống thảnh thơi, tự do và tử tế như hiện em đang có.
VTV.vn - "Điều nuối tiếc lớn nhất vẫn là nỗi đau khi tôi đánh mất sự tự do và tử tế" - Hồng nghĩ trong giây phút nguy kịch sau khi bị Tân đâm nhát dao bất ngờ trước cổng nhà Diễm.
VTV.vn - Cũng như Khương, bà Mộc oán trách Hồng vì đã không cứu ông Toàn ngay lập tức. Có thể chính giây phút chần chừ của Hồng khiến ông không qua khỏi.
VTV.vn - Trải qua muôn vàn thử thách của số phận, Hồng và Diễm thực sự hiểu nhau, thấu hiểu từng nỗi đau của đối phương mà từ đó cũng dành tình yêu cho nửa kia.
VTV.vn - "Tôi không phải diễn viên nữ duy nhất trong phim, nhưng là diễn viên nữ ăn đánh nhiều nhất" - diễn viên Thanh Huế chia sẻ về vai Tuyết trong Độc đạo.