"Thần y" chữa nan y ở Hà Giang: Cứ cấm, cứ đưa lên báo, người ta vẫn mua thuốc của tôi thôi?!

VTV Digital-Thứ hai, ngày 18/04/2022 11:34 GMT+7

VTV.vn - Quảng cáo sai sự thật, ngang nhiên thách thức cơ quan báo chí vì ỷ lại sức lan tỏa của các trang mạng xã hội, đó là câu chuyện đang tồn tại ở Hà Giang.

Như đã phản ánh trong chương trình Chuyển động 24h ngày 17/4, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hà Giang xuất hiện 1 số thần y tự xưng, dàn dựng các phóng sự giả mạo để bán thực phẩm chức năng nhằm trục lợi bất chính. Với công cụ đắc lực là các trang mạng xã hội, một số đối tượng còn quảng cáo đủ loại thuốc chữa các bệnh nan y như ung thư, thậm chí có cả loại cao thuốc giúp cho người sử dụng có thể sinh con trai hay con gái theo ý muốn nhưng sự thật ra sao?

"Cao tiêu độc tán u, chuyên chữa lành các khối u ác tính và bệnh ung thư

Cao điều trị vô sinh hiếm muộn

Thậm chí có cả cao chuyên đặc trị các bệnh xã hội và cao sinh con theo ý muốn"

Đủ loại cao thuốc như thần dược được rao bán tràn lan trên các trang mạng xã hội của một người tự xưng là lương y ở huyện Bắc Quang – Hà Giang. Chẳng cần thăm khám hay bắt mạch kê đơn, người bệnh nhắn tin gọi điện là bà T sẽ chuyển thuốc kèm theo cam kết hiệu quả hơn điều trị ở bệnh viện. Trong vai đến tìm mua thuốc cho người nhà bị ung thư giai đoạn cuối, người này ngay lập tức giới thiệu với phóng viên những tính năng thần kỳ của loại cao tiêu độc tán u.

"Lương y" này quảng cáo: "Em điều trị hầu như bằng cái thuốc này hết, 2,5 triệu 1 cái lọ đấy là uống được 1 tháng. Cái này uống nó ngăn ngừa không cho di căn, kéo dài tiên lượng sống với tăng cường hệ miễn dịch"

Trong khi bà T mải miết quảng cáo thần dược chữa ung thư thì ở bên ngoài, những công nhân đang tất bật nấu cao để kịp gửi đi cho khách. Bên trong nồi là đủ loại cây thuốc được cô đặc, sau đó sang chiết vào lọ nhựa. Muốn chữa bệnh nào thì chỉ cần dán nhãn tương ứng rồi rao bán trên các trang mạng xã hội. Dù chỉ được sở y tế tỉnh Hà Giang cấp phép 2 bài thuốc chữa vô sinh hiếm muộn và phụ khoa, thế nhưng bà T đã tự vẽ ra thêm hàng chục bài thuốc khác, được cô đặc dưới dạng cao và bán ra thị trường.

Ngang nhiên thách thức cả các cơ quan báo chí là thế, bởi lẽ bà T đã bỏ ra 1 số tiền không nhỏ để chạy quảng cáo trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Chính vì thế đơn hàng chuyển đi mỗi ngày lên đến hàng trăm hộp cao, dù mỗi hộp có giá tới hơn 2 triệu đồng. Tháng 8 năm 2021, cơ sở của bà này đã bị sở y tế tỉnh Hà Giang xử phạt tới 62,5 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 3 tháng vì hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn và quảng cáo sai sự thật. Thế nhưng ngựa quen đường cũ, đủ loại cao được thổi phồng như thần dược đặc trị các bệnh nan y vẫn được rao bán tràn lan trên mạng nhằm trục lợi từ người bệnh.

Bác sỹ Nguyễn Thị Đức - Chủ tịch hội đông y tỉnh Hà Giang cho biết: "Chúng tôi sẽ phải đề nghị sở y tế xem xét lại , có biện pháp răn đe, tránh tình trạng quảng cáo ngoài phạm vi hoạt động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và không lường trước được hậu quả có thể xảy ra".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Giao, Quyền Giám đốc Sở y tế tỉnh Hà Giang cũng nhận định: "Chưa có loại thuốc nào chữa khỏi ung thư, cũng chưa có loại thuốc nào sinh con theo ý muốn, nên đây là quảng cáo sai sự thật. Chúng tôi sẽ phải thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra và khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".

Theo quy định, tất cả các loại thuốc muốn được lưu thông trên thị trường phải tuân thủ quy trình phê duyệt rất khắt khe của bộ y tế. Thế nhưng suốt vài năm nay, hàng chục nghìn hộp cao thuốc như thế này đã được bà T bán ra thị trường mà không có bất cứ 1 thứ giấy tờ thủ tục nào hợp lệ, cũng không được cơ quan chức năng nào cấp phép. Lợi nhuận thu về không hề nhỏ trong khi hậu quả thì người tiêu dùng gánh chịu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước