Cặp lá yêu thương: Mẹ cõng con tới trường

Diệu Hằng, Tài Vũ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 15:25 GMT+7

VTV.vn - Con đường tắt tới trường của em Đinh Quốc Toản là 5km đường rừng, nhưng chưa ngày nào em đi học mà vắng bóng mẹ.

Trên ngọn đồi thuộc xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có một ngôi nhà nhỏ đầy ắp những hy sinh, là nơi ở hiện tại của gia đình hai em Toản và Kiều. Nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nên ba tháng nay, Toản không thể đi học, còn chị Kiều thì đi học không đều. Con đường rừng không ngăn được bước chân hai em đi học, nhưng điều kiện kinh tế thiếu thốn lại có thể là rào cản vĩnh viễn ngăn bước chân các em tới trường.

Năm nay đã 10 tuổi, nhưng vì bị teo cơ chân nên mọi sinh hoạt của em Đinh Quốc Toản đều phải nhờ đến mẹ. Bố Toản bị tật gù bẩm sinh nhưng vẫn đi làm xa để lấy tiền nuôi gia đình. Trong căn nhà tạm, bữa cơm gia đình chỉ có em, mẹ và chị gái. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước