Đi học dưới ánh trăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/04/2018 19:32 GMT+7

VTV.vn- 2h đêm, khi núi rừng đã chìm sâu vào giấc ngủ lại là lúc các thầy giáo của trường Tiểu học Đắk Roong lên đường. Bởi nhiều em học sinh còn chưa có ý thức tự giác tới trường.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đăk Roong, huyện KBang, tỉnh Gia Lai có 99% học sinh dân tộc Ba Na, nhà lại cách xa trường 20-30 km, cuộc sống vô cùng khó khăn nên nhiều em còn chưa có ý thức đi học. 7 năm qua, 28 thầy cô giáo nơi đây vẫn tự nguyện đưa đón các em đến trường. Không chỉ là những chuyến đi ban ngày, đặc biệt hơn đó còn là những chuyến đi đêm.

2h đêm, khi núi rừng đã chìm sâu vào giấc ngủ lại là lúc các thầy giáo của trường Tiểu học Đắk Roong lên đường. Bởi nhiều em học sinh còn chưa có ý thức tự giác tới trường.

Đi bộ 2-3 tiếng trong rừng, các thầy mới tới được các Nhà Đầm - nơi các em học sinh thường theo gia đình đi sản xuất quên cả việc đi học.

Từ những lớp học không có học sinh. Nhờ sự cố gắng nỗ lực của các thầy cô, đến nay hơn 400 em đều đi học đầy đủ. Từ những em học sinh chỉ quen sống trong rừng, bây giờ các em đã biết ước mơ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước