Việc tử tế: Mẹ mẹ con con

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/12/2019 14:55 GMT+7

VTV.vn - Tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM có một câu chuyện ý nghĩa mà chúng tôi đặt tên "Mẹ mẹ, con con".

Ở đó có má Năm đã ngoài 90 tuổi và chị Nguyễn Thị Thanh lại không lấy chồng để chuyển tới sống và chăm sóc cho má Năm. Từ những  người xa lạ, giờ đây họ có một gia đình thực sự, có mẹ có con là cuộc sống màu hồng.

Vậy là sợi dây vô hình của tình người đưa họ bước vào cuộc đời của nhau, chị Thanh có một người mẹ thứ hai. Má Năm cũng có một người bầu bạn hàng ngày. Tuổi cao, chân yếu nên phần lớn thời gian má Năm kết nối với thế giới thông qua thứ tình cảm chẳng phải máu mủ ruọt già.

Xin phép gia đình, chị Thanh dọn tới căn phòng của má Năm ở chung để có thêm thời gian chăm sóc. Từ đó mẹ mẹ con con, họ bầu bạn với nhau, cho quên đi muộn phiền cuộc sống.

Với người bình thường, hạnh phúc là chồng, là con, là đi đây, đi đó. Nhưng với chị Thanh, hạnh phúc chỉ hết mình với công việc, hết lòng với má Năm. Có mẹ, có con vậy là cuộc sống màu hồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước